HỌ NHÀ CHUỘT
Cả nhà họ chuột vốn tanh hôi
Sinh sản làm chi khắp mọi nơi
Nanh nhọn mê say đêm gặm nhấm
Tai vênh nghiêng ngóng sáng tha mồi
Ruộng nương mất trắng bao người khóc
Của cải hao mòn lũ chúng vui
Gấm vóc giang sơn nguyền giữ trọn
Diệt loài đục khoét cứu nguy đời.
Thu-Yen Vu
********
Bài hoạ
DIỆT CHUỘT
Chớ trách khơi khơi lũ chuột hôi
Mà nên quét sạch khắp nơi nơi
Khéo gìn giữ của không vương vãi
Đừng cho thất thoát những miếng mồi
Đặt bẫy quanh nhà ngăn chúng tới
Đốt đồng khai rẫy diệt niềm vui
Đất đai canh tác đừng hoang phí
Dịch bệnh tránh xa giúp đỡ đời
KyGan
*************
BỌN CHUỘT
Tanh bành lũ chuột phá muôn nơi
Ruộng đất nương vườn khoét kiếm hôi
Một bọn dơ tuồng đêm họp tụ
Bao bè bỉ ổi tối moi mồi
Bạc tiền thâm thủng hư hao cả
Của cải tha mang nhộn nhịp vui
Quét sạch nòi tham,yên cuộc sống
Tiêu trừ dịch họa được an đời
GM.Nguyễn Đình Diệm
***********
LŨ CHUỘT
Mãi rúc và ăn để tiếng hôi
Gieo mầm dịch bệnh nhiễm nhiều nơi
Thập thò bóng tối mờ nhân ảnh
Chui nhủi hang sâu tỏ miếng mồi
Lao động biếng lười chơi muốn sướng
Học đòi nhanh nhạy sống cầu vui
Nước non lạc hậu nên chi chúng
Lắm đất dung thân đục khoét đời !
Lý Đức Quỳnh
**********
http://datdung.com/ho-nha-chuot-thu-yen-vu/
*************
BỌN CHUỘT
Tanh bành lũ chuột phá muôn nơi
Ruộng đất nương vườn khoét kiếm hôi
Một bọn dơ tuồng đêm họp tụ
Bao bè bỉ ổi tối moi mồi
Bạc tiền thâm thủng hư hao cả
Của cải tha mang nhộn nhịp vui
Quét sạch nòi tham,yên cuộc sống
Tiêu trừ dịch họa được an đời
GM.Nguyễn Đình Diệm
***********
LŨ CHUỘT
Mãi rúc và ăn để tiếng hôi
Gieo mầm dịch bệnh nhiễm nhiều nơi
Thập thò bóng tối mờ nhân ảnh
Chui nhủi hang sâu tỏ miếng mồi
Lao động biếng lười chơi muốn sướng
Học đòi nhanh nhạy sống cầu vui
Nước non lạc hậu nên chi chúng
Lắm đất dung thân đục khoét đời !
Lý Đức Quỳnh
**********
http://datdung.com/ho-nha-chuot-thu-yen-vu/
May quá bất ngờ xí được cái tem vàng của Bạn hiền vui ghê .
Trả lờiXóaChuột đồng, chuột cống với chuột lang,
XóaChúng chuyên khoét vách cùng đào hang
Nhủ danh là tý , ăn không tí !
Gặm sạch thứ gì......đường chúng đi......
http://m.f9.img.vnecdn.net/2007/10/04/remy-03-3-1345568052_480x0.jpg
Mến chúc Bạn hiền vui Bình An nhé !
Tem vàng tặng Bạn thân yêu.
Xóahttp://1.bp.blogspot.com/-GhLfuIEVX6k/Tj4Kmkp6tEI/AAAAAAAABUM/Wk-TTqRQAfE/s640/nhan+cuoi+2011-12.jpg
Họ nhà chuột vốn tinh ranh
XóaRình mò đục khoét đua ganh đào tường
Một bày một lũ khó thương
Chuyên đi phá hoại nhiễu nhương ruộng vườn
Chúc bạn cuối tuần vui và hp nhé.
Mình là tuổi Chuột
XóaNghe Thu Yen Vu
Chuyên đi phá hoại
Nay đã về già
Đục khoét đào tường
Chuyên đi nhiễu nhương
Không còn sức nữa
Mà Thu Yến Vu
Chúc vui hạnh phúc! Huhuhu
BỌN CHUỘT
Trả lờiXóaTanh bành lũ chuột phá muôn nơi
Ruộng đất nương vườn khoét kiếm hôi
Một bọn dơ tuồng đêm họp tụ
Bao bè bỉ ổi tối moi mồi
Bạc tiền thâm thủng hư hao cả
Của cải tha mang nhộn nhịp vui
Quét sạch nòi tham,yên cuộc sống
Tiêu trừ dịch họa được an đời
GM.Nguyễn Đình Diệm
http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2012/11/20/dietchuotcong.jpg
Cám ơn anh đã cùng hoạ thơ vui. Em xin phép đưa lên entry nhé.
XóaChúc anh cuối tuần vui nhiều.
Em sang thăm và góp họa cùng chị.Chúc chị an lành!
Trả lờiXóaLŨ CHUỘT
Mãi rúc và ăn để tiếng hôi
Gieo mầm dịch bệnh nhiễm nhiều nơi
Thập thò bóng tối mờ nhân ảnh
Chui nhủi hang sâu tỏ miếng mồi
Lao động biến lười chơi muốn sướng
Học đòi nhanh nhạy sống cầu vui
Nước non lạc hậu nên chi chúng
Lắm đất dung thân đục khoét đời !
Lý Đức Quỳnh
Lao động biến lười....Chị sửa giúp em gõ thiếu chữ g rồi (biếng)
XóaCám ơn Quỳnh cùng hoạ thơ vui, chị xin đưa lên entry nhé.
XóaChúc em cuối tuần có nhiều niềm vui nhé.
http://i842.photobucket.com/albums/zz343/tieuthu_nt/1002_ECBBA4ED94BC_550_350_zpscyaeltt7.gif
Trả lờiXóaThơ hay, mời chị cafe thanh thản!
Cám ơn HA. Chúc em cuối tuần vui và hp nhé.
XóaCứ ăn chẳng sợ của tanh hôi
Trả lờiXóaChuột bọ xưa nay tính thế rồi
Nuôi mèo để trị loài đục khoét
Giữ chắc, đừng nên để vãi rơi....
Cám ơn anh Tám đã đồng cảm.
XóaChúc anh cuối tuần tràn ngập niềm vui nhé.
chị ơi LA ghé thăm chị. LA gửi lời chúc đến chị phương xa luôn vui, khỏe và cs an lành chị nhé!
Trả lờiXóahttp://www.hoihoasivietnam.com/upload/file/images/products/Dong-que/lang-que-viet-nam-035.jpg
Lâu quá hôm nay mới gặp lại em gái. Dạo này em ra sao? công việc vẫn tốt phải không em? Bức tranh đẹp quá, cám ơn em nhiều. Chị để dành chưng ở Phòng khách
XóaLần này về blog thường xuyên cho vui nghe em.
Chúc em cuối tuần tràn ngập niềm vui nhé.
Lũ chuột hôi xì lại khó thương
Trả lờiXóaChúng luôn phá phách hại muôn đường
Hoa màu của cải vơ chén sạch
Ta quyết dẹp tan chúng hết phương ...
Em sang thăm,chúc chị ngày cuối tuần tuần vui khỏe hp ngọt ngào !
http://2.bp.blogspot.com/-j3mYCgqaV8I/T70I2YktQnI/AAAAAAAADfM/B1AK1mI2fAQ/s1600/anh-ong-con-buom-lam-nen-dien-thoai_namkna-blogspot-com_0132.gif
Cám ơn em gái đã đồng cảm cùng thơ chị.
XóaChúc em cuối tuần đong đầy yêu thương và hp nhé.
Lũ chuột đáng ghét sống mọi nơi
Trả lờiXóaTừ đồng ruộng đến núi đồi
Khoét ngạch,đào hang sinh sản lắm
Kéo nhau lũ lượt đi hại người.
Loài chuột phá hoại nơi nơi
XóaCùng nhau diệt chúng hết đời chuột kia.
Sang thăm em TYV đọc thơ xướng họa hay quá. chúc em buổi tối ấm áp và đong đầy yuê thương em nhé. Thân mến
Trả lờiXóahttp://i283.photobucket.com/albums/kk292/kathys_comments/Comments/Flowers/fl4.gif
Cám ơn chị đã sang chơi và tặng hoa đẹp.
XóaEm chúc chị chiều thứ năm vui nhé.
Tối chủ nhật bé sang thăm Chị đọc thơ Đường luật hay ! Mến chúc chị Én lớn yêu qúy đầu tuần mới CV làm hiệu qủa tốt lành ạ .Chụt chụttt Chị yêu rùi Én nhỏ dìa hihihi ! :-*:-*:x
Trả lờiXóahttp://bullies.b.u.pic.centerblog.net/b5fc3e7e.gif
Cám ơn Én nhỏ thân yêu. Chúc bé luôn xinh đẹp và đạt kết quả tốt trong học tập nhé.
XóaThăm TYV và thơ hay nè! Chúc Én có một ngày trôn vẹn yêu thương nha!
Trả lờiXóahttp://thumbs.dreamstime.com/z/leafs-coffee-cup-autumn-wooden-table-45531034.jpg
Cám ơn Tím sang chơi và đọc thơ. Chúc bạn chiều vui nhé.
XóaGhé thăm chủ nhà. Chúc chiều vui nhé!
Trả lờiXóahttp://www.graphics99.com/wp-content/uploads/2012/07/good-evening-sun-sets-picture.gif
Chiều thứ năm vui nhiều nhé anh PĐ.
XóaCám ơn anh PĐ. Chúc anh chiều vui nhé.
Trả lờiXóa