26 tháng 5, 2015

MỘT THỜI ÁO TRẮNG






MÙA HẠ CUỐI

Phượng đã sang mùa thắm sắc hoa
Trời xanh gió lộng bóng mây ngà
Chia ly lưu luyến sân trường vắng
Tạm biệt bùì ngùi em mãi xa
Nắm chặt bàn tay môi bật khó
Buông lơi ánh mắt lệ mi nhòa
Ngày mai giữa cảnh đời xuôi ngược
Nhớ nhé đừng quên năm tháng qua ./.
NHT
*******
Bài hoạ 1

MỘT THỜI ÁO TRẮNG

Sân trường phượng vĩ rực màu hoa
Áo trắng tung bay dáng ngọc ngà
Lưu bút truyền nhau nhiều bịn rịn
Vở  nằm xếp lại tạm rời xa
Chia ly lưu luyến tay ghì chặt
Từ giã băn khoăn mắt lệ nhoà
Xa cách không quên thời áo trắng
Tháng năm chẳng thể xoá ngày qua.

Thu-Yen Vu
**********
Bài hoạ 2

HÃY NHỚ

Phượng thắm tươi màu rực rỡ hoa
Vờn bay áo trắng dáng thư ngà
Trao tay luyến tiếc mong thu gặp 
Gửi dạ ưu tư ước hạ xa
Lặng lẽ nhìn mây môi bật khóc
Âm thầm ngắm nắng mắt u nhòa
Đôi đường ly biệt thôi đành nhé
Hãy nhớ tình nhau những tháng qua
GM.Nguyễn Đình Diệm
****
Bài hoạ 3

Nhớ bạn

Phượng nở bên thềm khắp nẻo xa
Trường xưa kỷ niệm một thời qua
Tình mong mấy thuở còn tương ngộ
Nghĩa nhớ bao giờ lại thiết tha
Ngóng bạn chia ly sầu ngấn lệ
Tan trường cách biệt nhỏ dòng sa
Lòng buồn khắc khoải nhìn nơi cũ
Thổn thức trong lòng bỗng xót xa
Ngoc Lien Nguyen

30 nhận xét:

  1. HÃY NHỚ
    Phượng thắm tươi màu rực rỡ hoa
    Vờn bay áo trắng dáng thư ngà
    Trao tay luyến tiếc mong thu gặp
    Gửi dạ ưu tư ước hạ xa
    Lặng lẽ nhìn mây môi bật khóc
    Âm thầm ngắm nắng mắt u nhòa
    Đôi đường ly biệt thôi đành nhé
    Hãy nhớ tình nhau những tháng qua
    GM.Nguyễn Đình Diệm
    http://www.xaluan.com/images/news/Image/2009/02/17/1234858940.img.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh GM đã có bài hoạ hay. Em xin đưa lên entry để các bạn cùng thưởng thức nhé.
      Chúc anh luôn vui khoẻ.

      Xóa
  2. thăm Thu Yến, chúc TY vui vẻ!

    Trả lờiXóa
  3. http://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/mmm.gif

    Em thăm chị đọc những vần thơ hay ạ! mời chị cafe nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cà phê thơm ngon quá; cám ơn em.
      Tối vui nhé Hoàng Anh.

      Xóa
  4. Nhớ bạn

    Phượng nở bên thềm khắp nẻo xa
    Trường xưa kỷ niệm một thời qua
    Tình mong mấy thuở còn tương ngộ
    Nghĩa nhớ bao giờ lại thiết tha
    Ngóng bạn chia ly sầu ngấn lệ
    Tan trường cách biệt nhỏ dòng sa
    Lòng buồn khắc khoải nhìn nơi cũ
    Thổn thức trong lòng bỗng xót xa

    Sang thăm em đọc thơ hay. Chúc em ngày mới vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến
    http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/0//42/321/42321405_1239359555_29.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn chị sang chơi và tặng thơ hay. Em xin đưa lên entry giới thiệu với các bạn chị nhé.
      Chúc chị chiều vui.

      Xóa
  5. Cái thời áo trắng Phượng hồng
    Tiếng ve vương nắng giăng trong sân trường
    Mắt ai hay những giọt sương
    Đọng trên nhành phượng sân trường long lanh
    "Hạ cuối"này "Hãy nhớ"...Anh!!...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. " "Hạ cuối"này "Hãy nhớ"...Anh!!..."
      Nhặt cành hoa phượng ép thành bướm xinh
      Khắc ghi kỷ niệm chúng mình
      Mang theo suốt cuộc hành trình đó đây
      Hè về gợi nhớ vơi đầy
      Thần tiên cái tuổi thơ ngây thuở nào...

      Xóa
  6. Én nhỏ thăm Chị qúy mến đọc thơ hay nè ! Xin chia sẻ cùng Chị yêu MỘT THỜI ÁO TRẮNG thiệt đẹp và nên thơ của Chị ạ. :x Chụt sâu Chị gái sâu ưi sâu lun nà :-*:-* ! Én nhỏ kính chúc Chị gái một trưa hè mát mẻ ,dịu êm và vui nhiều cùng bạn bè thi hữu nhen Chị !
    Trưa Chị yêu uống sinh tố cho mát nà Chị ! :)
    http://www.comtamcali.com/uploads/product/FriFeb2009200thSinh%20to%20mang%20cau.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời đang nóng nhận được ly sinh tố từ bàn tay thon đẹp của Én em không ngại đường xa mang qua làm chị cảm động quá, chưa uống đã thấy mát cái ruột rồi nè. Chị hun Én nhỏ yêu quí nhiều cái nha http://4.bp.blogspot.com/-D6ir6KDrgAg/TexAYudBo1I/AAAAAAAAAsI/xBU2SlFwvt0/s1600/YellowFaceTwo017.gif.
      Em được nghỉ hè chưa? Chừng nào em về VN chơi vậy? Chúc em gái luôn vui nhé.

      Xóa
  7. http://4.bp.blogspot.com/-5vaEiw-iHI8/UacbA3MMewI/AAAAAAAABvk/qkm-Cm-Se90/s400/4c46ea3c_17506833_66a05be3t73c67d64f5a0690.gif
    Bài thơ nào cũng trữ tình , chúc bạn luôn đón nhận thật nhiều niềm vui nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn đã sang chơi và tặng cảnh du lịch trên sông rất đẹp. Chúc bạn luôn vui nhé.

      Xóa
  8. Em về nhặt chút mùa xưa
    Rơi trên cánh Phượng buổi trưa hôm nào
    Hạ vàng trong nắng nghẹn ngào
    Soi lên áo trắng nhạt màu thơ ngây.

    Ghé thăm Yến vũ chiều nay.Đọc dược bài thơ nhiều tâm trạng lắm.
    Chúc bạn buổi tối vui vẻ nhé.Thân mến

    http://i1083.photobucket.com/albums/j387/nhim1804/Le-Van-Duyet-CONG-TRUONG-04.jpg

    https://www.youtube.com/watch?v=quFAdDS5Jns

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trường xưa cảnh cũ còn đây
      Lặng nhìn cổng đã đổi thay tên trường
      Hè về gợi nhớ sầu vương
      Một vùng kỷ niệm thân thương thuở nào

      Cám ơn Duy đã đồng cảm. Cổng trường trên là đã chỉnh sửa qua photoshop đó bạn. Hình Yến chụp năm 1974 (cuối năm học lớp 12):

      http://i1184.photobucket.com/albums/z335/tranthuytruc1/EnMuaThu/Cngtrngtn1.jpg

      Xóa
  9. vẫn nao lòng mỗi khi nhìn hoa phượng rơi mà không biết làm thơ . chúc chị buổi tối bình an.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm nhận của mỗi người thể hiện qua nhiều cách, văn xuôi, văn vần hay tranh vẽ đều đáng quí như nhau Mẫn à, em đừng ngại chi nhé.
      Chúc em đêm an lành.

      Xóa
  10. Thăm chị và đọc thơ xướng họa của các thi hữu!
    Chúc chị an lành!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Quỳnh đã ghé thăm.
      Chúc em luôn an vui.

      Xóa
  11. Một thời áo trắng mượt mà
    Em ghi nhớ mãi đậm đà trong tim
    Mỗi lần phượng nở càng thêm
    Nhớ trường nhớ bạn bên thềm phượng rơi ....

    Em sang thăm cùng nhớ về những kỷ niệm về thời áo trắng với chị ...
    Chúc chị ngày CN tươi hồng vui vẻ hp tràn đầy !

    http://anh.24h.com.vn/upload/news/2012-05-15/1337044795-hoa-phuong-27.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một thời áo trắng tuyệt vời
      Ngây thơ duyên dáng nụ cười hồn nhiên
      Tay ôm cành phượng làm duyên
      Cùng bao bè bạn huyên thuyên nói cười
      .
      Cám ơn em gái sang chơi tặng thơ hay và tấm hình đẹp thật đẹp. Chúc em luôn vui nhé.

      Xóa
  12. em ghé thăm chị...
    những vần thơ về tuổi học trò của chị và các anh chị làm người đọc bâng khuâng nhớ về ngày xưa ...
    chúc chị sk và luôn vui nhé chị iu.hiiii

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai cũng có những kỷ niệm đẹp về tuổi học trò em nhỉ.
      Chúc em luôn an vui và hp nhé Mưa

      Xóa
  13. Chiều tối thanh thản ÉN MÙA THU nhé!

    http://www.graphics99.com/wp-content/uploads/2012/07/good-evening-sun-sets-picture.gif

    Trả lờiXóa
  14. Em sang thăm ,chúc chị ngày mới tuần mới vui vẻ nhiều may mắn nhé chị iêu !

    http://i174.photobucket.com/albums/w86/kolive916/Morning%20or%20Day/monday8you.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em gái . Chúc em tuần mới vui và hp, công việc tốt nhé.

      http://3.bp.blogspot.com/-hRhWoDbR52w/VWCkGFgBs4I/AAAAAAAADqI/j8ju6OsdGg8/s640/nglanchucgif2.gif

      Xóa

*(Sao chép URL hình ảnh ) Biểu tượng cảm xúc, video youtube, dán vô khung comment không cần dùng thẻ.
*Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment [' JPG', ' GIF',' PNG',' BMP'].
*Blog NHẬN LINK YOU.TUBE ở phía dưới chữ CHIA SẺ.
*Cảm ơn các bạn đã comment cho bài viết. Chúc các bạn luôn vui và hạnh phúc.

BẢN QUYỀN