7 tháng 4, 2015

THÁNG TƯ



THÁNG TƯ



Bốn mươi năm

bao thăng trầm cuộc sống


Phố còn đây in những dấu giày

Ngược thời gian xoè đếm ngón tay

Những vết cứa

chạm vào miền quá khứ

Đi về đâu với trở trăn tư lự?

Những tháng ngày

chồng chất niềm riêng

Muốn buông trôi tất cả ưu phiền

Và quên hết một vùng trời kỷ niệm

nhưng nghịch lý

Khi cố quên lại càng thêm nhớ

Day dứt một nỗi buồn

Tháng tư xưa!

TYV-EMT

      

32 nhận xét:

  1. Em sang thăm ,chúc chị ngày mới vui vẻ hp đong đầy nhé chị iêu !

    http://i963.photobucket.com/albums/ae113/ngocdung26769/Ventana_y_lago_zpsiwfbsbuo.gif
    Vui quá em có Tem VÀNG rồi ....hihihi....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Được ngồi ngắm cảnh bên ly cà phê toả hương thơm thật tuyệt, cám ơn em. Hai chị em mình cùng thưởng thức nhé.
      http://4.bp.blogspot.com/-iZ6WtDbvUKA/U7Ow5WthvgI/AAAAAAAAB5I/JznDPvOmMJE/s1600/40234251.jpg

      Xóa
    2. Chị Tặng em Tem vàng nè.

      http://doji.vn/wp-content/uploads/upload/dgnews/vang1812.jpg

      Xóa
  2. Vâng làm sao quên
    Tất cả là hành trang
    Nặng trên vai dòng đời
    lặng im
    không một lời
    trối trăn
    ...Thăm TYV chúc vui.Thân mến
    http://2.bp.blogspot.com/-j25D2-2xxoo/UkVfstYF-fI/AAAAAAAABfE/ie3eBsGTUZA/s1600/53599_Papel-de-Parede-Arranjo-com-Flores-Sortidas--53599_1024x768.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh Thiện Minh đã đồng cảm.
      Chúc anh tối ấm áp ben người thân nhé.

      Xóa
  3. Phải chăng hoa gạo rụng rơi
    Để cho chim én chơi vơi trong lòng ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xa rồi những ước mơ hồng
      Tháng tư thuở ấy bên song ngồi buồn.

      Xóa
  4. Tháng tư chạnh nhớ tháng tư
    Giữa ngày xuân-hạ nghe như thác nguồn
    Áo ào,sấm chớp mưa tuôn
    Dập vùi đời những sầu thương não lòng

    Rối bời một mớ bòng bong
    Tưởng qua ngày gỡ....Lại điệp trùng gian nan
    Trao tay một cơ hội vàng
    Vì đâu nên những lỡ làng duyên trôi ?!

    Nhìn mình xa xót nhìn người
    Làm sao nở trọn nụ cười cho vui
    Hai chân,một bước ngậm ngùi
    Đường xa ngút ngát đỉnh trời nằm mơ.....

    Chúc chị đón tháng tư an lành !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tháng tư cùng những đợi chờ
      Ngày qua ngày với giấc mơ thuở nào
      Hy vọng luôn dâng trào
      Bốn mươi năm chẵn ngọt ngào dần phai...
      .
      Cám ơn Quỳnh đã đồng cảm và chia sẻ những vần thơ hay.
      Chúc em đêm an lành.


      Xóa
  5. Tháng tư về
    Mang theo buồn của cả tháng giêng hai
    Lịch sử lấy đi
    Bốn chục năm dài
    Thương những bờ vai
    Không có người nương tựa
    Bốn chục năm buồn
    Tâm can bầm máu ứ
    Hạnh phúc ở đâu
    Làm bằng gì mà thực thực hư hư
    Bốn chục năm nửa đời thành quá khứ
    Thôi để những lời thề
    Hò hẹn ở kiếp sau.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Bốn chục năm nửa đời thành quá khứ
      Thôi để những lời thề
      Hò hẹn ở kiếp sau."
      Kiếp này không nợ chi nhau
      Ngày sau nào biết chi đâu mà chờ
      Ngồi buồn viết mấy câu thơ
      Sẻ chia với bạn blog- gơ đó mà.
      .
      Cám ơn bạn đã đồng cảm. Chúc bạn chiều vui nhé.

      Xóa
  6. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bốn mươi năm
      Nghe phố lạnh những lời câm
      Đường xa lắm giữa phồn hoa chìm đắm
      Em còn nhớ có nỗi buồn sâu thẳm
      Len vào tim thời mộng ảo xa xăm
      Ôi! Bốn mươi năm
      Âm thanh trăm năm
      Lạc cuối nẻo trần gian.

      Chúc nhau vui Yến Vũ nhé.Thân mến

      http://a9.vietbao.vn/images/vi902/2013/4/22119229-20130430103614-anh-4.jpg

      Xóa
    2. Bốn mươi năm
      phố phường nhiều thay đổi
      Trường xưa cổng cũ màu sơn mới
      Bạn hữu lạc nhau đã mấy mùa
      Sài Gòn còn đó kỷ niệm xưa
      Ẩn hiện trong tiềm thức
      nhạt nhoà...nước mắt...
      .
      Chúc Duy luôn vui nhé.

      Xóa
    3. Nước mắt chảy có thành sông,thành suối
      Không làm trôi bao nhiêu nỗi ngậm ngúi
      Bốn mươi năm lùi dần vào quá khứ
      Nhưng nỗi buồn vẫn nguyên đó như xưa
      Dòng sông cũ xa nguồn từ dạo ấy
      Con nước nào chở mây trắng bay qua
      Thả xuống đời người cay đắng xót xa
      Người trở lại gặp nhau thành kẻ lạ

      Giọt nước mắt nào rót mặn xuống đời nhau
      Ngày tháng dài đã thành những niềm đau ?
      ...

      https://www.youtube.com/watch?v=1k0_yNN_pO4

      Xóa
    4. Cám ơn Duy đã đồng cảm. Chúc bạn chiều cuối tuần vui nhé.

      Xóa
  7. http://i262.photobucket.com/albums/ii91/sundakib17/pcp_download_003-5.gif

    Mời chị cafe quên tháng 4 buồn nè!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cà phê thơm quá, cám ơn em. Chúc HA cuối tuần vui nhiều nhé.

      http://4.bp.blogspot.com/-uv8sKTuaLFY/U7LEyO8kUiI/AAAAAAAAB3I/NKR19f11l5U/s1600/songxanhcaphe2.jpg

      Xóa
  8. Sang thăm em đọc thơ hay. Chúc em ngày mới vui vẻ và đong đầy yêu thương em nhé. Thân mến
    http://www.commentsyard.com/cy/01/9840_original.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn chị đã ghé thăm. Chúc chị ngày mới có nhiều niềm vui nhé.

      http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/0/39/936/39936968_20.gif

      Xóa
  9. THÁNG TƯ có vẻ đượm buồn ,
    Chắc là ký ức luôn luôn hiện về .
    .................................
    Chúc bạn luôn vui vẻ và an lành nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Con đường rợp bóng hàng me
      Một thời cắp sách đi về cùng nhau
      .
      Chúc bạn tuần mới an vui nhé.

      Xóa
  10. hoa bằng lăng sắp nở tím cả một trời chị ạ. sang thăm chị và chúc chị luôn thành công nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Màu hoa bằng lăng cũng gợi nhớ cho ta nhiều kỷ niệm Mẫn nhỉ. Chúc em tuần mới tràn đầy niềm vui nhé.

      Xóa
  11. Wow nay Én nhỏ đc thưởng thức thể loại Thơ mới của Chị iu thiệt hay !
    "

    Muốn buông trôi tất cả ưu phiền

    Và quên hết một vùng trời kỷ niệm

    nhưng nghịch lý

    Khi cố quên lại càng thêm nhớ "

    Én nhỏ xin chia sẻ cùng Chị ạ ! Chúc chị Én lớn yêu qúy của bé luôn sk bình an ạ. Chụt chụtttt :-*:-*

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Én em luôn là cô bé dễ thương. Chúc em gái tuần mới tràn ngập niềm vui nhé.
      http://3.bp.blogspot.com/-NrcBwmPFKHo/TexA4oeUQCI/AAAAAAAAAvw/ZHGwcygvdAo/s1600/YellowFaceTwo075.gif

      Xóa
  12. Ghé thăm EMT, chúc tối an lành!

    http://www.desiglitters.com/wp-content/uploads/2012/09/Twinkling-Good-Night-Graphic.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc anh ngày mới vui nhiều nhé.

      http://img1.123tagged.com/en/monday/213.gif

      Xóa
  13. nhưng nghịch lý

    Khi cố quên lại càng thêm nhớ

    Day dứt một nỗi buồn

    Tháng tư xưa!
    HAY QUÁ!......

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc MRC ngày mới có nhiều niềm vui nhé.


      Xóa
  14. Tháng tư nay dịu dàng màu nắng
    mà nỗi buồn vẫn đắng hồn ta
    Rồi tháng tư cũng sẽ đi qua
    Ta khẽ đếm ...bốn mươi mùa có lẽ...!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đường phố đông chỉ riêng ta cô lẻ
      Kỷ niệm xưa chẳng thể phai nhoè..

      Xóa

*(Sao chép URL hình ảnh ) Biểu tượng cảm xúc, video youtube, dán vô khung comment không cần dùng thẻ.
*Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment [' JPG', ' GIF',' PNG',' BMP'].
*Blog NHẬN LINK YOU.TUBE ở phía dưới chữ CHIA SẺ.
*Cảm ơn các bạn đã comment cho bài viết. Chúc các bạn luôn vui và hạnh phúc.

BẢN QUYỀN