19 tháng 3, 2015

TIẾNG CHUÔNG NGÂN


Bài xướng: 

TIẾNG CHUÔNG NGÂN

Bước đến Thiền môn giũ bụi trần
Nghe lòng thanh thản thấy lâng lâng
Chuông kêu vang tiếng như lời nhắn
Ngọc nhả trầm thanh tựa tiếng ngân
Mọt nước đừng mong che ác ý
Sâu dân chớ cậy giấu tà tâm
Tiếng chuông cảnh tỉnh còn vang vọng
Trở gót quay lưng lánh bụi trần.
           Thu-Yen Vu (EMT)
------------- 
Bài hoạ 

1-DÒNG VÀ BẾN

Lụy đời lắm nỗi lệ thương trần
Tìm đến cửa không lòng nhẹ lâng
Tiếng mõ thu hồn đang liễu vọng
Hồi chuông nhiếp ý vẫn trong ngân
Nhìn ra sáng tối xoay trời đất 
Ngoảnh lại buồn vui chuyển cảnh tâm 
Vẫn thế bên dòng trôi đắm đuối 
Là bờ bến đợi khách lao trần! 
       Lý Đức Quỳnh 
---------------

2-KHUYÊN

Vương vấn làm chi cái nợ trần
Để đầu óc mãi cứ lâng lâng
Lòng ngay dạ thẳng hồn phơi phới
Nghĩa đẹp tình mơ trí bóng ngần
Việc nước mong chờ nơi thiện chí
Cúng chùa thể hiện bởi từ tâm 
Thế gian miệng lưỡi chua ngoa đấy 
Duyên số trời trao đã có phần./. 
      LCT 
           25/3/2015 
              -----------------

3-CHỐN THIỀN

Cửa Phật là nơi tĩnh nhất trần
Sân si hỉ nộ chẳng ai cần
Cỏ cây hoa lá đều thanh tịnh
Sông núi mây trời mãi trắng ngân
Phải có tấm lòng như thạch bích
Để cùng cảm nhận tựa chân nhân 
Chỉ cần nghe tiếng chuông vang vọng
Thanh thản tâm linh thấu cõi thần.
Thienkhuc@
--------------------
Thơ cảm tác

THIỂN MÔN MỘT CÕI

Thiền môn một cõi giũ phong trần
Lắng bước kinh hành nhẹ gót chân
Khiển tánh cho đời thêm đức độ 
Điều tâm được sống bớt tham gian 
Nghe chuông cửa Phật lòng thanh thản 
Tọa thị hiên lư dạ lạc an 
Tỉnh thức bên dòng sông não loạn 
Thong dong tự tại giữa hồng trần 
GM.Nguyễn Đình Diệm

27 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. http://3.bp.blogspot.com/-_-NiIJEkwkI/U7Ot-XUO8cI/AAAAAAAAB40/ltQTLcW60-o/s1600/movi000_iykim2000.gif
      Mời em dùng cà phê.

      Xóa
  2. Em góp họa cùng chị:
    DÒNG VÀ BẾN
    Lụy đời lắm nỗi lệ thương trần
    Tìm đến cửa không lòng nhẹ lâng
    Tiếng mõ thu hồn đang liễu vọng
    Hồi chuông nhiếp ý vẫn trong ngân
    Nhìn ra sáng tối xoay trời đất
    Ngoảnh lại buồn vui chuyển cảnh tâm
    Vẫn thế bên dòng trôi đắm đuối
    Là bờ bến đợi khách lao trần !
    Lý Đức Quỳnh
    Chúc chị thanh thản!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Quỳnh đã tặng bài hoạ hay. Xin được đưa lên entry để mọi người thưởng thức nhé.
      Chúc em tối an lành

      Xóa
  3. Cảm tác cùng TYV nhé
    Chúc an lạc.Thân mến
    THIỂN MÔN MỘT CỎI
    Thiền môn một cỏi giũ phong trần
    Lắng bước kinh hành nhẹ gót chân
    Khiển tánh cho đời thêm đức độ
    Điều tâm được sống bớt tham gian
    Nghe chuông cửa Phật lòng thanh thản
    Tọa thị hiên lư dạ lạc an
    Tỉnh thức bên dòng sông não loạn
    Thong dong tự tại giữa hồng trần
    GM.Nguyễn Đình Diệm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn TM đã đồng cảm. Xin được đưa lên entry nhé.
      Chúc bạn luôn vui.

      Xóa
  4. http://i247.photobucket.com/albums/gg145/sundakib31/color_c02.gif

    Mời chị cafe bài thơ thật ý nghĩa.

    Đêm an lành chị nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cà phê thơm ngon quá HP, cám ơn em nhiều nhé.
      Chức HP đêm nay ngon giấc.



      Xóa
  5. Én mùa thu ơi ! Chào em !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào anh Tỵ Đỗ văn.
      Chúc anh luôn vui nhé.

      Xóa
    2. Chào Án mùa xuân ! Cảm ơn lời chúc của Én nha.Lâu rồi mới vào đc blog,thấy nhà ai cũng đẹp cả.Chúc Én và gia dình tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.

      Xóa
    3. Cám ơn anh đã sang chơi và có lời chúc tốt lành.
      Chúc anh cùng quý quyến luôn an vui và hạnh phúc nhé.

      Xóa
  6. Sang thăm em đọc thơ và hoạ thật hay. Chúc em ngày mới vui vẻ và công việc như ý em nhé. Thân mến
    http://www.muacuoi.vn/Pictures/000012/thang5/hoa%20sen.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn chị sang chơi và tặng hoa đẹp.
      Chúc chị chiều CN vui nhiều nhé.

      Xóa
  7. em thăm chị ngày mới... chúc chị một ngày thật vui nha chị iu.....

    Trả lờiXóa
  8. http://4.bp.blogspot.com/-XHtc9kQaIEg/UrZu0MJaiqI/AAAAAAAAC2Q/JUC3DBrAopU/s400/4c46ea3c_17506833_66a05be3t73c67d64f5a0690.gif
    Tôi sang bạn đọc thơ đây ,
    Chúc bạn nhịp sống đong đầy niềm vui .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thuyền ai lướt nhẹ trên sông
      Chở theo những nỗi chờ mong tháng ngày.
      Chúc bạn có chuyến du lịch miền sông nước vui nhé.

      Xóa
  9. em chẳng biết làm thơ, chỉ đọc và thấy hay, chúc chị an lành.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Mẫn sang chơi. Chúc em chiều chủ nhật vui nhé.

      Xóa
  10. Trầm bổng vang đều tiếng chuông ngân
    Khiến lòng êm ả chốn hồng trần
    Lâng lâng thoát khỏi nơi tục lụy
    Thanh thản tâm hồn giữa thế nhân ....

    Chúc chị tuần mới vui vẻ nhiều may mắn cv làm tốt nhé chị iêu !

    http://img1.imensagens.com/en/monday/5.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em gái Hằng Nga đã tặng những câu thơ hay.
      Chúc em chiều thứ ba vui nhé.

      Xóa
  11. TIẾNG CHUÔNG CHÙA ĐỔ , CÁNH CÒ PHÂN VÂN
    ĐI TÌM NHAU GIỮA PHONG TRẦN
    TAY CẦM TRÀNG HẠT TRẦM NGÂM ĐỢI CHỜ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh sang chơi và lưu thơ hay.
      Chúc anh tối vui nhé.

      Xóa
  12. KHUYÊN
    Họa bài DÒNG và BẾN của Lý Đức Quỳnh

    Vương vấn làm chi cái nợ trần
    Để đầu óc mãi cứ lâng lâng
    Lòng ngay dạ thẳng hồn phơi phới
    Nghĩa đẹp tình mơ trí bóng ngần
    Việc nước mong chờ nơi thiện chí
    Cúng chùa thể hiện bởi từ tâm
    Thế gian miệng lưỡi chua ngoa đấy
    Duyên số trời trao đã có phần ./.

    LCT
    25/3/2015
    Bài này mình họa nhưng đổi từ vận trong câu tám vì thấy điệp từ không hay . Thông cảm nhé !

    Trả lờiXóa

*(Sao chép URL hình ảnh ) Biểu tượng cảm xúc, video youtube, dán vô khung comment không cần dùng thẻ.
*Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment [' JPG', ' GIF',' PNG',' BMP'].
*Blog NHẬN LINK YOU.TUBE ở phía dưới chữ CHIA SẺ.
*Cảm ơn các bạn đã comment cho bài viết. Chúc các bạn luôn vui và hạnh phúc.

BẢN QUYỀN