25 tháng 3, 2015

HAI BÀ TRƯNG

                                           Tranh: Vi Vi


Nhân ngày Húy kỵ 6/2 (Âm lịch) của hai vị Nữ Tướng lừng danh Việt Nam HAI BÀ TRƯNG, mời các ACE ôn lại lịch sử nước nhà.



HAI BÀ TRƯNG 

Năm bốn mươi trong thế kỷ đầu
Hai Bà Trưng đại phá Luy Lâu
Mê Linh tuốt kiếm kinh hồn giặc
Tô Định ôm lòng bạt vó câu
Việc nước lo xong tình thắm đượm
Thù nhà rửa sạch nghĩa bền lâu
Hán triều thua trận lòng sôi sục
Nhị Tướng lên ngôi thật nhiệm mầu

Lê Ngọc Phái.

-----------
Bài hoạ 1
HAI BÀ TRƯNG
Quân Tàu đại bại đất Luy Lâu
Khởi nghĩa bà Trưng liệt nữ đầu
Tuốt kiếm Mê Linh kinh hoảng giặc
Ra oai Việt tộc ,Hán xoắn câu
Thù nhà đã rửa ,tình an ổn
Nợ nước đền xong nghĩa tín lâu 
Giao Chỉ từ đây lòng tự chủ
Dân ta thoát khổ đẹp tươi màu
GM.Nguyễn Đình Diệm

--------
Bài hoạ 2

VẪN TƯƠI MÀU
Tình nồng nàng gửi mối duyên đầu
Mong vẹn trăm năm nghĩa đượm lâu
Sương lợp miền thu mờ áo mộng
Gió bùng lối hạ đuối chim câu
Ngàn năm đô hộ đau trời thẳm
Mấy bận xâm lăng oán bể sâu
Đại Hán giấc mơ bành trướng ấy
Quần hồng trang sử vẫn tươi mầu !
Lý Đức Quỳnh

10 nhận xét:

  1. Góp họa nhé
    Y ĐỀ
    Quân Tàu đại bại đất Luy Lâu
    Khởi nghĩa bà Trưng liệt nữ đầu
    Tuốt kiếm Mê Linh kinh hoảng giặc
    Ra oai Việt tộc ,Hán xoắn câu
    Thù nhà đã rửa ,tình an ổn
    Nợ nước đền xong nghĩa tín lâu
    Giao Chỉ từ đây lòng tự chủ
    Dân ta thoát khổ đẹp tươi màu
    GM.Nguyễn Đình Diệm
    http://www.nguyenthaihocfoundation.org/images/lichsuVN/batrung1_color.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi TM đã góp bài hoạ, xin phép được đưa lên entry.
      Chúc bạn luôn vui và dồi dào bút lực.

      Xóa
  2. Sang thăm chị iu, chúc chị những ngày luôn anh lành và nhìu sức khỏe nghen chị

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em gái yêu. Chúc em luôn an vui và công việc tốt nhé.

      Xóa
  3. Chúc EMT luôn vui và hạnh phúc mỗi ngày nhé !

    Trả lờiXóa
  4. Em góp họa cùng chị

    VẪN TƯƠI MÀU
    Tình nồng nàng gửi mối duyên đầu
    Mong vẹn trăm năm nghĩa đượm lâu
    Sương lợp miền thu mờ áo mộng
    Gió bùng lối hạ đuối chim câu
    Ngàn năm đô hộ đau trời thẳm
    Mấy bận xâm lăng oán bể sâu
    Đại Hán giấc mơ bành trướng ấy
    Quần hồng trang sử vẫn tươi mầu !
    Lý Đức Quỳnh
    Chúc chị an vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Quỳnh đã góp bài hoạ hay; chị đưa lên entry nhé.
      Chúc em chiều vui.

      Xóa
  5. http://i265.photobucket.com/albums/ii215/sundakib23/2p2.gif

    Em của chị hỏng biết hoạ, chỉ biết 2 tay dâng trà đọc thơ thôi ạ!

    Chúc chị buổi chiều vui vẻ hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có HP sang chơi là vui rồi; chúc em tối ấm áp bên người thân nhé.

      Xóa

*(Sao chép URL hình ảnh ) Biểu tượng cảm xúc, video youtube, dán vô khung comment không cần dùng thẻ.
*Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment [' JPG', ' GIF',' PNG',' BMP'].
*Blog NHẬN LINK YOU.TUBE ở phía dưới chữ CHIA SẺ.
*Cảm ơn các bạn đã comment cho bài viết. Chúc các bạn luôn vui và hạnh phúc.

BẢN QUYỀN