4 tháng 9, 2013

CHIỀU THU TRÊN CAO NGUYÊN

CHIỀU THU TRÊN CAO NGUYÊN 




Mênh mông đồi núi sương mù

Cao nguyên bàng bạc chiều thu nhuốm buồn

Xa xa thác đổ suối tuôn

Thông reo xào xạc nghe lòng buồn tênh

Dòng đời lắm nẻo chênh vênh

Tình xa vạn dặm lênh đênh sóng đời

Xạc xào chiếc lá nhẹ rơi 

Ngỡ như có gót chân người năm xưa


Én Mùa Thu

61 nhận xét:

  1. HOAN HÔ EM GÁI TEM VÀNG (~_~)
    http://tutorialok.lapunk.hu/tarhely/tutorialok/galeria/632084.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tem Vàng chị tặng Bạch Dương
      Cô em gái thật dễ thương vô cùng
      http://img1.123tagged.com/en/goodluck/50.gif

      Xóa
  2. CHÚC CHỊ GÁI CHIỀU THU CAO NGUYÊN THANH BÌNH
    NHỚ NGƯỜI NHỚ ÍT THÔI CHỊ GÁI NHA (~_~)
    http://img.sunhome.ru/UsersGallery/Cards/77/13151052.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiều thu mây nước hữu tình
      Thông reo xào xạc nhớ hình bóng ai

      Chúc em chiều vui nhé !
      http://img1.123tagged.com/en/GreatDay/43.gif

      Xóa
  3. Sao chị Bạch Dương dành đến 2 tem mà ko để cho em cái nào hết vậy!?. Huuu!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạch Dương sang trước Tem vàng
      Còn em Ánh Nhật đứng hàng thứ hai
      Tặng em Tem Bạc chẳng sai
      Lung linh lấp lánh sáng hoài nha em https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/31.gif
      http://img1.123tagged.com/en/goodluck/45.gif

      Xóa
    2. Cuối tuần nghe chị Én nói một câu ...sướng ghê: "Lung linh lấp lánh sáng hoài nha em". Hôm nào em mới chị cafe để hậu tạ nghe chị. Quá đã! Quá đã!

      Xóa
  4. Chiều thu lá đổ xạc xào
    Đôi nai ngơ ngác lạc vào mộng mơ
    Núi đồi ẩn hiện sương mờ
    Thông reo êm ái nên thơ hữu tình ........
    Chúc chị buổi chiều thu mát mẻ thật vui
    http://www.webthuky.com/forum/uploads/4/Am_nhac_mua_thu_1.gif

    Trả lờiXóa
  5. Thiên nhiên cảnh sắc lung linh
    Lá rơi khắp nẻo ngập chìm bước chân

    Chúc em gái luôn vui với mùa thu dịu dàng nhé !
    http://4.bp.blogspot.com/-xzGa1Fh5rZ0/UicUExvKpCI/AAAAAAAAAm4/hdIvj4Q6wG8/s400/1150393_205794132917736_1091163225_n.jpg

    Trả lờiXóa
  6. Chị ơi ... chị nhận hết giải rồi , giờ em qua thăm chị , chị nhận luôn giải khuyến khích luôn nhé chị . Thôi em mắc cở quá em chạy về thôi. Buổi tối đong đầy chị iu nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị được giải gì vậy em ?
      Cám ơn em đã sang chơi .Chúc em cuối tuần thật vui và hạnh phúc nhé . https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/01.gif

      Xóa
  7. Bạn tôi cảm tiếng lá rơi
    Mà nghe như bước chân người năm xưa
    Tình mà thế ướt hơn mưa
    Làm sao mà bạn như vừa buồn tênh
    Sóng đời dẫu có lênh đênh
    Thì tim bạn chẳng chênh vênh bao giờ


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vì đâu nên mới thẫn thờ
      Nỗi buồn man mác câu thơ đượm buồn

      Một chút cảm xúc cho tình trong thơ mà bạn .Chúc bạn vui .

      Xóa
  8. Đọc thơ bạn tưởng chừng như được du lịch ở Đà Lạt rồi. Cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp ! Làm nhớ lại câu thơ đã học ngày xưa của bà Huyện T.Q.
    "Dừng chân đứng lại trời non nước,
    Một mảnh tình riêng ta với ta."

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn đã sang chơi và chia sẻ .Mình cũng được ghé thăm Đà Lạt vài lần nên cảm úc về nơi này vẫn còn trong ký ức bạn à.
      Chúc bạn chiều vui nhé !

      Xóa
  9. Nghe như có tiếng lá rơi!
    Mùa thu vẫn vậy người ơi đừng buồn...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngỡ ai trở lại khu vườn
      Chỉ là hư ảo nỗi buồn dâng cao

      Xóa
  10. Lá vàng mang nổi nhớ trùng khơi
    Mùa thu năm ấy tiển đưa người
    Mưa bay kín nẻo đường cô quanh
    Đalạt sương buồn giăng tả tơi

    Giờ chỉ một mình ta ở đây
    Buồn trong sương khói kín chân đồi
    Thác như réo gọi lời tâm sự
    Thông đứng ngậm ngùi kiếp nổi trôi

    Cao nguyên mưa kín ngập hồn ta
    Nước mắt mong ai vẫn nhạt nhòa
    Chiều thu mưa ướt niềm nhung nhớ
    Lá rung thêm vàng nổi xót xa

    Sang thăm em, chia sẻ bài Thơ hay của em nha . Cuối tuần Chúc vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cám ơn anh đã sang chơi và tặng em bài thơ thật tuyệt vời .Chúc anh cuối tuần tràn đầy niềm vui nhé .

      Xóa
  11. Thu đến bâng khuâng,thu đi da diết nhớ...bởi sự quyến rũ nhẹ nhàng của mùa Thu..TÔI YÊU MÙA THU

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thu về cho lá vàng rơi
      Bao người lưu luyến đầy vơi nỗi niềm .
      Cám ơn bạn đã sang chơi và chia sẻ . Chúc bạn cuối tuần vui và hp nhé .

      Xóa
  12. Cao Nguyên thác đổ thông reo
    Thu soi hồ nước trong veo in trời
    Lá rơi ngỡ bước chân người
    Hôm nào còn vọng tiếng cười quanh đây !

    Chúc chị EMT nhiều vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thu còn cơn gió heo may
      Đong đưa chiếc lá nhớ ngày tiễn nhau
      Hồ xanh sao sóng về đâu
      Chiều mua nặng hạt nỗi sầu bao la

      Chúc QLĐ cuối tuần vui nhé .

      Xóa
  13. một chiều thu cao nguyên...
    lá vàng xào xạc đổ....
    thương tình ai ,,,
    trong gió....
    vọng về một chiều thu........
    mênh mang nắng hát ru....
    trong hoàng hôn tím ..đợi...
    hàng thông như vẫy gọi...
    thác vọng ..lối thu qua....,,,
    .....
    vẳng nghe bước chân xa...
    của người thu năm cũ...
    miền cao nguyên sương phủ...
    cho thulòng bâng khuâng.....
    ...........
    em qua thăm chị gái. bài thơ hay và tâm trạng chị iu ah - cho mưa cảm xúc viết mấy dòng vu vơ...tặng chị iu ...chúc chị luôn tràn đầy cảm xúc với những vần thơ hay nhé chị!


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. mùa thu đến thật gần
      thấy lòng bâng khuâng lạ
      từng chiếc lá bay xa
      rơi theo bóng chiều tà
      nhớ kỷ niệm ngày qua

      Cám ơn em gái với lời chúc cùng món quà tặng thật hay nhiều ý nghĩa .Chị chúc em luôn vui và có nhiều bài hay chia sẻ với bạn bè nhé .http://4.bp.blogspot.com/-4-8jb_ffb0s/TeXCLoviTvI/AAAAAAAAAEQ/NGUARzRp2Ro/s1600/53.gif

      Xóa
  14. Đà Lạt buồn một chiều se lạnh
    Thung lũng Tình yêu dáng đợi chờ
    Em đứng bâng khuâng nhìn lá rụng
    Để hồn vương vấn những lời thơ!

    Tối an vui Én nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thung lũng tình yêu kín mưa rơi
      Ai mang nước mắt chảy quanh đồi
      Nhung nhớ thác reo lời thệ ước
      Tình yêu chắp cánh vượt trùng khơi

      Cám ơn anh Tám Lê .EMT chúc anh cuối tuần an vui và hạnh phúc .

      Xóa
  15. Đồi núi mênh mong sương mù.
    Đà lạt có phải...lá rụng chiều thu.
    Xa xa tiếng gió vi vu.
    Đồi thôi hai mộ tình như lạnh lùng.

    Chúc EMT luôn có thật nhiều niềm vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đà Lạt thành phố mộng mơ
      Mùa thu sương tỏa nên thơ hữu tình
      Ngỡ đi vào chốn vô minh
      Chín tầng mây ở Thiên đình ai ơi

      Cám ơn NL chín , chúc bạn luôn vui nhé !

      Xóa
  16. Vần lục bát thật mềm.Hay
    Hóa ra chị nhớ suốt ngày:người xưa !

    Chắc nặng tình lắm,chẳng vừa
    Tiếng lá rơi...chị đã ngơ ngẩn lòng ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảnh nên thơ quá Nga ơi !
      Ghi vài cảm xúc vậy thôi em à
      Người xưa nào ở đâu ra
      Chỉ là một chút thi ca vậy mà .

      Chúc em cuối tuần vui nhiều .

      Xóa
  17. ước gì anh có người yêu
    để được đi đến cao nguyên 1 lần.
    hehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nàng mà thứ bảy hẹn hò
      Cùng Tân Châu dạo vùng trời cao nguyên
      NBKT rủ nàng violon cùng đi là được mà.
      Em trai cầu thì sẽ được , ước sẽ thấy đó .

      Xóa
  18. "Xạc xào chiếc lá nhẹ rơi

    Ngỡ như có gót chân người năm xưa" EMT
    Một mối tình sâu nặng trong chiều thu thơ mộng mênh mang.......
    Đẹp !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn đã sang chơi và lưu bút tích.Chúc bạn cuối tuần luôn vui .

      Xóa
  19. TÌNH XA VẠN DĂM LÊNH ĐÊNH SÓNG ĐỜI!
    Sao buồn qua thế "Chiều thu cao nguyên"ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhìn hình cảm xúc qua thơ
      Cảnh mênh mang quá nên thơ đượm buồn
      anh Nam Chung ạ .

      Xóa
  20. Thiên nhiên cảnh sắc tuyệt vời
    Lung linh trong áng thơ nồng chị tôi
    Chiều tà bóng đợi bóng chờ
    chúc chị vui vẻ bên đời tháng năm..!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoàng hôn nhạt nắng bên đồi
      Gió thu dịu nhẹ êm trôi mây chiều
      Cao nguyên tĩnh lặng đìu hiu
      Non cao in bóng lao xao mặt hồ

      Chúc em cuối tuần an vui và hạnh phúc nhé !

      Xóa
  21. Cuối tuần an lành nhé chị gái ơi (~_~)

    http://i247.photobucket.com/albums/gg145/sundakib31/color_c02.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc em gái đêm nay ngủ ngon và có giấc mơ đẹp nhé .
      http://img1.123tagged.com/en/goodnight/18.gif

      Xóa
  22. Cao nguyên lần ấy có người
    Giờ nhìn chiếc lá thu rơi nhớ về
    Sương mai mờ ảo đê mê
    Mà sao lạnh buốt tái tê cõi lòng .

    Ôi ôi ! Nghe lạnh lạnh buồn buồn chị nhỉ .Em chúc chị ngủ ngon .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mùa thu lá đổ muôn chiều
      Cao nguyên tĩnh lặng buồn hiu hắt lòng
      Hoàng hôn sương phủ ngàn thông
      Trời thu ảm đạm mênh mông sóng đời

      Chúc em chiều chủ nhật ấm áp bên gia đình nhé !

      Xóa
  23. Gót buồn bờ suối lá rơi
    Xa chi cho nhớ một thời bên nhau.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mùa thu lá úa sắc màu
      Không gian tĩnh lặng dâng sầu mắt ai

      Xóa
  24. Em chúc Chị cuối tuần nhiều niềm vui bên gia đình và Bạn Bè nha Chị. cheer

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em đã sang chơi với chị.Chúc em tuần mới tràn ngập niềm vui nhé !

      Xóa
  25. Bài thơ Chiều thu trên cao nguyên-HAY!
    Hay ở chỗ nó lột tả được đầy đủ cảnh vật của cao nguyên như: Đồi núi,sương mù,thác đổ,suối reo,thông réo,
    lá rơi xạc xào...và cuối cùng là như có gót chân ai bước:
    -Mênh Mông đồi núi sương mù
    Cao nguyên bàng bạc chiều thu nhuốm buồn ...
    Xạc xào chiếc lá nhẹ rơi
    Ngỡ như có gót chân người năm xưa.
    Chúc em khỏe,hạnh phúc. Có nhiều bài Thơ hay!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh sang chơi và có lời khen làm EMT sắp bể lỗ mũi rồi ạ .Chúc anh luôn an vui và hạnh phúc .

      Xóa
  26. Em sang thăm ,chúc chị ngày cuối tuần thật vui hp tuyệt vời trong hương sắc của mùa thu
    http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120106/cobehoalaky/thumbnail/604x604/1_1724495530.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em gái Hằng Nga
      Đã qua thăm chị ngại gì đường xa
      Thu về khắp nẻo giang hà
      Tình thu dào dạt đương xa nhuộm hồng

      Chúc em mùa thu ấm áp và hạnh phúc bên người thân nhé !
      http://img1.123tagged.com/en/sweetdreams/28.gif

      Xóa
  27. Bàng bạc sương giăng phủ mịt mù
    Cao nguyên lành lạnh buổi chiều thu
    Rì rào khe tuôn vài dòng thác
    Vi vút thông reo tiếng hát ru

    Đường đời muôn nẻo trần ai xót
    Tình xa lắm nỗi khổ đa đoan
    Lá rơi xào xạc ngờ chân bước ?
    Để lại không gian ắp tiếng đàn….

    PM sang thăm chị và ngẫu hứng xin họa một vần. Cuối tuần chúc chị vui khỏe ấm áp nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một mình lạnh lẽo mấy mùa đông
      Đồi núi cao nguyên vẫn chập chùng
      Đôi cánh chim buồn bay vạn nẻo
      Mưa buồn mờ nhạt mấy rừng thông

      Cám ơ PMĐ sang chơi và lưu thơ thật hay .Chúc em cùng quý quyến
      an vui và hạnh phúc.

      Xóa
  28. Người xưa giờ nơi chốn nào
    Có nhớ em không hay đã quên mất
    Bao kỷ niệm ngọt ngào năm cũ
    Giờ chôn chặt trong đáy tim
    Và những kỷ niệm buồn
    Xin gửi vào mây gió
    Tan biến vào hư vô.
    Cháu chúc cô luôn vui. Và tối ngủ ngon.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chiều đông chợt nhớ người xưa
      cho ta hiu quạnh trong mưa não nề
      mây buồn giang kín sơn khê
      hư vô như gởi lời thề nhớ nhau

      Chúc mèo con luôn vui và có nhiều hình đẹp nhé !

      Xóa
  29. chúc chị một ngày cuối tuần an vui bên gia đình chị nha <3

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em đã không ngại đường xa sang chơi với chị .Chúc em đêm nay ngủ ngon mộng đẹp nha .

      Xóa
  30. Thoảng gió heo may lướt thướt về
    Nắng chiều loang loáng cuối bờ đê
    Ôi mùa thu nhớ, mùa thu nhớ
    Ngập lá vàng bay, ngập lối về
    Em ghé thăm chị nè. Em chúc chị cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc đong đầy chị nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nhớ lá vàng bay ngập lối về
      nỗi niềm giăng kín mấy sơn khê
      nắng chiều nghiêng ngả ngoài hiên vắng
      ai nhớ tình ai lỗi ước thề

      Cám ơn em đã sang chơi và lưu thơ .Chúc em tuần mới vui nhiều nhé !

      Xóa
  31. Anh sang thăm YEN và đọc CHIỀU THU TRÊN CAO NGUYÊN , thơ nhẹ nhàng , hay .
    Chúc em có buổi tối êm đềm nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh hà hùng sang chơi và có lời khen .
      Chúc anh tuần mới luôn vui .

      Xóa

*(Sao chép URL hình ảnh ) Biểu tượng cảm xúc, video youtube, dán vô khung comment không cần dùng thẻ.
*Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment [' JPG', ' GIF',' PNG',' BMP'].
*Blog NHẬN LINK YOU.TUBE ở phía dưới chữ CHIA SẺ.
*Cảm ơn các bạn đã comment cho bài viết. Chúc các bạn luôn vui và hạnh phúc.

BẢN QUYỀN