20 tháng 4, 2013

Bài thơ về các món ăn kỵ nhau


Mật ong , sữa , sữa đậu nành ?
Ăn cùng tắc tử - phải đành xa nhau! 




Gan lợn, giá, đậu nực cười?
Xào chung, mất sạch bổ tươi ban đầu! 



Thịt gà, kinh giới kỵ nhau?
Ăn cùng một lúc, ngứa đầu phát điên!
Thịt dê, ngộ độc do đâu?
Chỉ vì dưa hấu, xen vào bữa ăn!
Ba ba ăn với dền, sam
Bụng đau quằn quại, khó toàn vẹn thân!
Động kinh, chứng bệnh rành rành?
Là do thịt lợn, rang chung ấu Tầu!
Chuối hột ăn với mật, đường?
Bụng phình, dạ trướng, dọc đường phân rơi!
Thịt gà, rau cải có câu?
Âm dương, khí huyết thoát vào hư vô!
Trứng vịt, lẫn tỏi, than ôi?
Ăn vào chắc chết, mười mươi rõ ràng!
Cải thìa, thịt chó xào vô?
Ăn vào, đi tả, hôn mê khôn lường!
Sữa bò, cam, quýt, bưởi, chanh?
Ăn cùng một lúc, liên thanh sấm rền!
Quả lê, thịt ngỗng thường thường?
Ăn vào cơ thể đùng đùng sốt cao!
Đường đen pha sữa đậu nành?
Đau bụng, tháo dạ, hoành hành suốt đêm!
Thịt rắn, kị củ cải xào?
Ăn vào, sao thoát lưỡi đao tử thần!
Nôn mửa, bụng dạ không yên?
Vì do hải sản ăn liền trái cây!
Cá chép, cam thảo, nhớ rằng?
Ăn chung, trúng độc, không cần hỏi tra!
Nước chè, thịt chó no say?
Thỉnh thoảng như thế, có ngày ung thư!
Chuối tiêu, môn, sọ phiền hà?
Ruột đau quằn quại, như là dao đâm!
Khoai lang, hồng, mận ăn vô?
Dạ dày viêm loét, tổn hư tá tràng!
Ai ơi, khi chưa dọn mâm?
Nhắc nhau nấu nướng, sai lầm hiểm nguy!
Giàu Vitamin C chớ có tham (1)
Nấu cùng ốc, hến, cua, tôm, nghêu, sò! 



Ăn gì? ăn với cái gì?
Là điều cần nhớ, nên ghi vào lòng!
Chẳng may ăn phải, vài giờ?
Chúng tạo chất độc bảng A chết người!
Quý nhau mời tiệc lẽ thường!
Thức ăn tương phản, trăm đường hại nhau

sưu tầm

64 nhận xét:

  1. tEMMMMMMMMMMM_vàng! hihi

    Trả lờiXóa
  2. Chị cho em hỏi: có món nào kỵ với... Mr.Tân Châu ko ạ? hehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mr. Tân Châu kỵ món " Chưn dài hầm đu đủ non " , í lộn " Chưn giò hầm đu đủ non " vì món đó dành cho ph.....sản ; em trai tự điền vào chỗ trống đi nha, hihi

      Xóa
    2. Oái, chị này rép "độc chiêu" thiệt. hehe

      Xóa
  3. Một bài sưu tầm thật hay ,nội dung này đã được ấn hành nhiều nhưng lưu hành dưới dạng một bài văn vần thế này thì rất quý vì dễ thuộc , dễ nhớ - em đã là thầy thuốc của mọi nhà rồi đấy !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh đã sang chơi; EMT lang thang trên mạng thấy bài hay hay nên mang về để mọi người cùng đọc .

      Xóa
  4. Xem ra phải cẩn thận trong vc ăn ướng hả chị hihihi
    Cuối tuần vui chị yêu nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy em ạ , nhiều món trong cuộc sống hàng ngày chúng ta không biết nên chế biến trật lất em nhỉ .
      Ngày nghỉ vui nhiều nhé em .

      Xóa
  5. cảm ơn bạn nhiều nhé!

    Trả lờiXóa
  6. Cám ơn bạn cho một chỉ dẩn cần thiết trong việc ăn uống. chúc bạn ngày cuối tuần nhiều niềm vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thấy bài hay nên mình cùng mọi người đọc để tránh điều đáng tiếc bạn nhỉ .
      Chúc bạn cuối tuần thật vui nha.

      Xóa
  7. Cảm ơn Bạn. Sẽ nhớ, không lại Liên thanh sấm rền
    Thơ rất vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng , nhiều điều hữu ích cho ta trong bài trên Bạn nhỉ .
      Chúc Bạn vui .

      Xóa
  8. Bài em sưu tầm cũng có cái chưa hoàn toàn đúng như là : người ta vẫn phi tỏi cho thơm trước khi chiên hột vịt , người bệnh thường uống mật ong với sửa để bồi bổ sức khỏe hay gía người ta vẫn xào với gan heo an vẫn ngon ma đâu có sao . Hi Hi. . Cuối tuần vui nha . Thân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào anh , tỏi phi thơm để chiên hột vịt thì em chưa làm bao giờ, mật ong uống với sữa cũng chưa luôn .
      Có lẽ khi dùng liều lượng cao hoặc trong thời gia dài , chất đôc tích tụ trong cơ thể sẽ phát bệnh chăng nên họ mới đưa ra lời khuyên đó anh .
      Giá xào gan theo bài viết làm mất vitamin C có trong giá chứ không gây ngô độc anh ạ .
      Em Chúc anh ngày nghỉ vui nhiều .

      Xóa
    2. Bệnh đâu phát liền? nó sẽ tụ lại và khi cơ thể không có sức đề kháng sẽ phát mà, mình hoàn toàn đồng ý với TYV và bài này

      Xóa
    3. Hoan hô bạn , vậy là mình có đồng minh rồi.

      Xóa
  9. Trả lời
    1. Chào em , lâu rồi chị mới gặp lại em .
      Chúc em ngày nghỉ luôn vui nhé .

      Xóa
  10. Trả lời
    1. Cám ơn Bạn đã ghé thăm.
      Chúc Bạn luôn vui .

      Xóa
  11. Em yêu ơi....Xem món nào hỏng kỵ nhau nấu đãi LR, mấy nay lu bu quá cũng ráng vào thăm mọi người nên giờ này mình đang đói meo nè Én yêu ui.......hiiii !
    Cuối tuần vui nhé bạn thân mến của tôi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mời LR ở chơi , chiều nay mình măm bún chả giò nghe bạn hiền (~_~)
      Mời Bạn cùng thưởng thức nha .Chúc Bạnn măm ngon miệng nha
      http://upanh.vn88.com/images/2013/04/20/foody-bun-cha-san-tap-the-vinh-ho-ha-noi220.jpg
      http://upanh.vn88.com/images/2013/04/20/foody-madame-hien-ha-noi220.jpg

      Xóa
    2. Én ơi...! LR ở nhà tận xa mà vẫn nghe hương thơm của món bún chả giò liền bay sang thưởng thức đây, ngon mắt quá Én ơi.....dìa đây chứ nếu ngồi lâu thèm chết luôn hiiii..
      Cuối tuần vui bạn yêu nhé !

      Xóa
    3. Bạn ở lại chơi , hôm nay mình mời bạn thưởng thức lẩu cá kèo nha
      http://upanh.vn88.com/images/2013/04/22/0634987809400891138.jpg

      Xóa
  12. Sang nhà chị học được nhiều món ăn kỵ nhau, BD sẽ nghiên cứu dần, rất bổ ích chị gái nhỉ ? Chúc chị gái cuối tuần an lành nhé ! (~_~)
    http://anhdepblog.com/graphics/saturday/images/dayofweek-26.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Qua bài này , mình phải cẩn thận khi chế biến thức ăn em nhỉ
      Chúc BD chủ nhật thật vui nhé .
      http://friends18.com/img/sunday2/0161.gif

      Xóa
  13. Mời chị ly cà phê thạch sanh (~_~)
    http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/0/39/860/39860652_kof.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cà phê thơm quá , cám ơn BD nha .Chúc BD đêm nay ngủ ngon nhé !
      http://friends18.com/img/sweet-dreams/0126.jpg

      Xóa
  14. Đọc entry của EMT còn phải lo lắng thêm nữa . Làm sao nhớ hết để tránh đây . Phải chăng đến lúc ăn xong lâm bệnh thì vô bệnh viện chứ biết sao bây giờ hahaha ... Khó thật . Chắc phải làm cuốn cẩm nang gối đầu giường cho chắc ăn EMT nhỉ . Chúc EMT cuối tuần vui vẻ nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bây giờ ăn thực phẩm nào cũng thấy sợ anh TL nhỉ , lớp thì dư thuốc bảo vệ thực vật , lớp thì chúng kỵ nhau , thật muốn điên cái đầu luôn..
      Chúc anh ngày nghỉ vui nhé !

      Xóa
  15. Mình cũng hay nghiên cứu về vấn đề này, nhưng khi đọc thơ bạn thì thấy dễ nhớ hơn, Cám ơn đã có công ST giúp mọi người biết phòng bênh. Người ta nói thật đúng: "Bệnh từ miệng vào, Họa từ miệng ra" thật đúng bạn nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ở đây đúng là " miệng ăn , thân chịu " bạn nhỉ .
      Cám ơn bạn đã sang chơi ; chúc bạn luôn vui .

      Xóa
  16. http://img1.123tagged.com/en/sunday/182.gif
    http://img1.123tagged.com/en/sunday/177.gif
    Bày này hay phết đó Én ! Minh sẽ ghi nhớ để tránh xa kiểu ẩm thực này !Thank you !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn đã sang chơi.
      http://friends18.com/img/sunday2/0132.gif

      Xóa
  17. Ha ha....hay quá !
    HN vội chạy sang chị ô may em không quy phạm ăn uống nè .

    Trả lờiXóa
  18. Chúc chị ngủ ngon .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc em chủ nhật vui vẻ .
      http://friends18.com/img/sunday2/0087.gif

      Xóa
  19. Bài thơ rất hữu ích cho mọi người !
    Cảm ơn ThuYen đã post bài này lên blog nhé !
    Chúc một ngày mới Y có nhiều niềm vui !
    http://nq2.upanh.com/b1.s31.d2/1f688cf56ea23266c5260f467718ec86_49201162.37055190525047747831414604820n.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh HH đã sang chơi .Chu1canh chủ nhật vui .
      http://friends18.com/img/sunday2/0093.gif

      Xóa
  20. Thấy hay xin tải về nhà
    Lâu lâu vào đọc để mà nhập tâm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi,bài thơ đem ra những món kỵ nhau nhưng xem ra toàn là món ngon không ...chịu nổi.Biết làm sao đây ? nếu mà có,chắc phải ăn một vài món,rối mọi chuyện...tính sao vậy.
      Chủ nhật chúc nhau có nhiều niềm vui Yến Vũ nhé!

      Xóa
    2. thanhthuoczvolen
      Mời bạn cứ tự nhiên dùng
      Bài hay tên mạng ta cùng sẻ chia

      Xóa
    3. Duy Phan Văn :
      Không vượt được sự cám dỗ hấp dẫn của món ngon thì bạn dùng ít thôi kẻo lại hối hận thì mọi chuyện đã rồi nghe bạn.
      Chúc bạn thật vui trong ngày nghỉ nhé !

      Xóa
  21. Ui chà, kiểu ni thì biết ăn uống ra răng cho khỏi kỵ rơ nhỉ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ăn món không có tong bai trên là bảo đảm nha bạn .

      Xóa
  22. http://friends18.com/img/sunday2/0011.gif

    Trả lờiXóa
  23. Anh ghé thăm EMT nhé . Càng tìm hiểu lại càng lo . Cứ nhắm mắt đưa chân tới đâu thì tới chứ kiêng cử thấy khó quá rồi . Chúc EMT chiều chủ nhật vui vẽ hạnh phúc bên gia đình nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Theo EMT có kiêng thì vẫn tốt hơn anh ạ dù mình khg kiêng được 100% thì cũng hạn chế các món trên anh TL nhỉ .
      Chúc anh tuần mới vui nhiều .

      Xóa
  24. Cám ơn TYV bài thơ hay hữu ích lắm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn chị đã sang chơi.Em chúc chị tuần mới vui vẻ .

      Xóa
  25. Bài sưu tầm thật hay rất có lợi cho mọi người
    Chúc chị chiều CN vui vẻ hp đong đầy

    http://thumbs.myopera.com/sz/colx/lequocdat212/albums/2559701/hoa-hong-tuyen-chon01%5B1%5D.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc em gái tuần mới học tập tốt và có nhiều niềm vui nha .
      http://upanh.vn88.com/images/2013/04/22/0089.gif

      Xóa
  26. Một sưu tầm rất bổ ích!
    Còn uống bia có kiên cử gì không nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ theo như tài liệu thì :

      5 cấm kỵ khi uống bia mùa hè
      -Không nên dùng bia để làm dịu cơn khát
      -Không ăn với thực phẩm nướng
      -Không uống bia quá lạnh
      -Không nên uống quá nhiều
      -Người béo không nên uống bia tươi
      Chúc anh NH tuần mới luôn vui

      Xóa
  27. Quê em mùa hạ tháng 4 đến tháng 9 mà chị, mùa mưa phải từ tháng 10 trở đi cơ chị ơi
    Tuần mới an lành chị gái nha ! (~_~)
    http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120516/blue_angels/thumbnail/604x604/phong_lam_viec_9_1410175356.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy hả em, trong SG từ tháng 4 - tháng 10 là mùa mưa nắng lẫn lộn em ạ
      Chúc em tuần mới thật vui nhé !
      http://upanh.vn88.com/images/2013/04/22/0015.gif

      Xóa
  28. Bài thơ thấy lạ lạ...nhưng nghe hay wá chị hen
    Chúc chị ngày đầu tuần thật nhìu may mắn ạk
    http://i1221.photobucket.com/albums/dd471/tinhanhem12/2010031617.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài thơ nói về cách ăn uống tránh hại cho sức khỏe rất hữu ích đó em.Tuần mới vui và học tập tốt nha em gái
      http://d4.violet.vn/uploads/blogs/732388/1412201119579826.gif

      Xóa
  29. Kỵ nhau, có nghĩa là bọn chúng "quánh" nhau hả chị! heee! Chúc chị có một tuần lể vui và hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không những chúng " quánh " nhau mà còn " vật " luôn người thưởng thức chúng nữa em ạ.
      Chúc em tuần mới có nhiều niềm vui mới nha .

      Xóa

*(Sao chép URL hình ảnh ) Biểu tượng cảm xúc, video youtube, dán vô khung comment không cần dùng thẻ.
*Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment [' JPG', ' GIF',' PNG',' BMP'].
*Blog NHẬN LINK YOU.TUBE ở phía dưới chữ CHIA SẺ.
*Cảm ơn các bạn đã comment cho bài viết. Chúc các bạn luôn vui và hạnh phúc.

BẢN QUYỀN