8 tháng 3, 2013

XA CÁCH

















Chiều buông xuống cảnh vật buồn man mác

Chao cánh cò vạt nắng rớt trên  cao

Mây lang thang trôi mãi đến phương nào

Từng sợi nhớ len vào trong khóe mắt

Bến sông xưa giờ đây sao tĩnh lặng

Đợi con thuyền vẫn thăm thẳm mù khơi

Thời gian như dòng nước vẫn chảy xuôi

Niềm hy vọng càng xa tầm tay với


Ánh trăng khuya đôi ta cùng chung lối

Lời thì thầm còn văng vẳng đâu đây

Gởi lại gió cùng mây về phương ấy

Chuyện chúng mình hai lối rẽ từ đây

Én Mùa Thu 


 photo signature_2_zpsff07f966.gif

91 nhận xét:

  1. Thơ Bạn buồn quá. Hãy vui lên bạn nhé.

    Khi hoa xuân về nở trên cành
    Muôn sắc muôn hương muôn màu rực rỡ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Bạn đã chia sẻ .Chỉ là cảm xúc khi nghe nhạc Bạn ơi.

      Xóa
    2. Cùng với xuân lòng người như rộng mở.
      Nghe thời gian chầm chậm bước xuân hồng

      Xóa
  2. Ta trả cho em mười sáu tuổi
    Môi bâng khuâng khi nhớ một tên người
    Mùa xuân ngọt, mùa đông cũng ngọt
    Khi một mình thì gọi ánh mắt ơi !
    (thơ Nguyễn Sỹ Đại)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. " Khi một mình thì gọi ánh mắt ơi ! "
      Ánh mắt ta mang suốt cuộc đời
      Ký ức vẫn xanh mầu ngọc bích
      Dẫu rằng năm tháng cuốn mây trôi

      Xóa
  3. LV sang thăm chị ! Link hình LV đã gắn xong, nhưng sao hình lại lớn quá chị ơi ! Và mấy cái mặt cười nó lại bị hư ... Chúc chị cuối tuần hạnh phúc nha !
    http://i1110.photobucket.com/albums/h444/El-Vi/12_zps13b479d3.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có lẽ do code này không có phần giới hạn kích cỡ ảnh đó LV ; còn mặt cười thì chị...bó tay; LV hỏi mấy blog thủ thuật xem sao.
      Chúc LV cuối tuần tràn đầy niềm vui .
      http://i1184.photobucket.com/albums/z335/tranthuytruc1/landscapse/niceweekendEMT.jpg

      Xóa
    2. Bài thơ tâm trạng quá Én à !nhạc nghe réo rắt rất tuyệt !
      http://friends18.com/img/saturday/0014.gif

      Xóa
    3. Một chút cảm xúc khi nghe nhạc và nhìn cảnh trên đó bạn .

      http://friends18.com/img/saturday/0095.gif

      Xóa
  4. Ta vẫn thường từng đêm ngồi dệt mộng
    Bỗng một chiều mộng cũng hóa thành thơ
    Tình yêu xưa với bao nỗi dại khờ
    Chợt trôi mất giữa đôi bờ kỹ niệm
    Có hay không tình một chiều quyến luyến
    Để bây giờ xao xuyến buổi chia xa
    Lệ còn vương câu thơ cũ nhạt nhòa
    Em còn đó sao ta hoài thêu dệt
    Chúc EMT chiều bình yên nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. " Em còn đó sao ta hoài thêu dệt "
      Những giấc mơ xa khuất cuộc tình đầu
      Dẫu cuộc đời còn trăm nỗi bể dâu
      Ta vẫn thắp giác mơ vào quá khứ
      Tuổi vàng son quãng đời vô tư lự
      Làm sao quên những e ấp đầu tiên
      Tay trong tay vào giấc mộng hoa niên
      Giờ ly biệt triền miên sầu dĩ vãng
      EMT chúc anh chiều CN luôn vui .

      Xóa
  5. Hoàng hôn xuống lá vàng rơi xao xác
    Len vào hồn bao nhung nhớ chiều nay
    Kỷ niệm xưa theo năm tháng phủ đầy
    Còn lại đây giữa đôi chiều quên nhớ
    Chiều cuối tuần vui vẻ hp nhé chị yêu
    Em tìm thấy code sáng nay cho vào entry,nhưng bận em chưa kịp sang báo tin cho chị biết ,em cám ơn chị rất nhiều .....
    http://img1.123tagged.com/en/happywomensday/3.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bến hẹn xưa nay trở về bỡ ngỡ
      Dòng sông buồn vẫn lờ lững êm trôi
      Ánh trăng khuya bao kỷ niệm một thời
      Vùng ký ức niềm nhung nhớ đầy vơi
      Chiều CN tung tăng vui nhé em gái.
      http://www.matcuoi.com/smilies/cute_smiley29.gif

      Xóa
  6. Vàn thơ buồn man mác
    Đọc ròi lòng xốn xang
    Nhớ nơi nào xa ấy
    Khiến lòng anh mơ màng
    http://media2.keeng.vn/medias/images/images_thumb/f_medias2/video/images/2012/11/21/8bcacb88c6c4e5567e84d5bbdc983f6d2769bebe_200_113.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. " Khiến lòng anh mơ màng "
      Nỗi buồn nặng chứa chan
      Biếtt bao giờ lắng đọng
      Theo giọt lệ ứa tràn

      Xóa
  7. Thắp ngọn nến
    soi lại tình ngày cũ
    bóng đã mờ
    thuong nhớ cũng xa xăm
    Ngày xưa thăm thảm cách chia
    Còn đây một ánh trăng khuya ngập sầu.

    Ghé thăm EMT,đêm cuối tuần chúc bạn nhiều niềm vui,mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. " Còn đây một ánh trăng khuya ngập sầu "
      Trăng vẫn sáng bên lầu vọng nguyệt
      Đóa quỳnh hương thương tiếc ngàn sương
      Nhớ ai trôi nổi dặm trường
      mà treo trăng ấy ngập vườn tương tư

      Chúc bạn ngày nghỉ luôn vui .

      Xóa
  8. Chiều cất nắng cho gió hờn man mát
    Hoàng hôn buông chấp chới xa cánh cò
    Ai thả hồn theo những áng mây xa
    Vương sợi nhớ trên bờ my đẫm lệ
    .
    Nghiêng dốc đổ bến xưa buồn xa vắng
    Vọng con thuyền vẫn biệt khuất thời gian
    Ngày nối ngày nước cứ nổi trăng tàn
    Những hy vọng cứ phai hoài theo gió .................
    ..............

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. " Những hy vọng cứ phai hoài theo gió"
      Tình xa bạy nhẹ như hồn cây cỏ
      Nhớ mong manh bỗng dậy đến bao giờ
      Cho tím lòng tím nát cả hồn thơ
      Ta chết lặng bên hai bờ vọng tưởng

      Xóa
    2. ''Ta chết lặng bên hai bờ vọng tưởng ''
      Tình cuốn gió giờ chung đường ngược hướng
      Nhớ về nhau thả theo gió giăng sầu
      Ánh trăng cũ mà người biệt bóng câu
      Mà thời gian cứ lững lờ trôi mãi ................

      Xóa
    3. " Mà thời gian cứ lững lờ trôi mãi "
      Bóng thuyền xưa nay đã dần xa ngái
      Người đi rồi bao kỷ niệm xa trôi
      Vầng trăng xưa giờ cũng phải ngậm ngùi
      Nên e thẹn sau làn mây hờ hững ...

      Xóa
    4. ''Nên e thẹn sau làn mây hờ hững ''
      Còn đâu đây lời thầm thì tâm tưởng
      Tình nồng ơi thả theo gió trăng sao ?
      Còn không nhỉ niềm ước vọng ngày nào
      Một nỗi nhớ đâm chồi bến bờ cũ ....................

      Xóa
    5. " Một nỗi nhớ đâm chồi bến bờ cũ "
      Lòng dậy sóng bao phong ba vần vũ
      Bóng người xưa còn xa tắp mịt mù
      Cho đêm dài thêm thăm thẳm tịch liêu
      Vọng tâm tưởng với bao điều nuối tiếc.. .

      Xóa
  9. http://i627.photobucket.com/albums/tt352/TieuLamHoiSG/Linhtinh/benvang223089.jpg?t=1272044304

    Ta về trên bến vắng không
    Bâng khuâng nhặt mảnh tiếng lòng ngày xưa
    con đò như thực như mơ
    chở người ôm nặng dây tơ nửa chừng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. " Chở người ôm nặng dây tơ nửa chừng "
      Dây tơ đàn đã trót chùng
      Nên đàn ngưng tiếng lạnh lùng phím loan
      Ta về đếm bóng thu sang
      Mấy năm nhung nhớ đa đoan tuổi đời
      Vàng phai đá nát ai ơi
      Còn chăng một nỗi ngậm ngùi riêng ta

      Xóa
  10. Cách mặt mà không xa cách lòng
    Đêm về nổi nhớ dậy chờ mong
    Những lời son sắc luôn ghi nhớ
    Dẫu đời còn lắm nổi gai chông

    trăm nặm nước vẫn đi vế
    xa nhau một ánh trăng thế nhớ mong
    dù xa cách trở đôi giòng
    nhưng lòng vẩn mãi trùng phùng giấc mơ


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "nhưng lòng vẩn mãi trùng phùng giấc mơ "
      bên nhau ta dệt vần thơ
      cùng chung ước nguyện duyên tơ thắm nồng
      xa nhau luôn nhớ cùng mong
      vui câu xum họp thỏa lòng xiết bao

      Xóa
    2. " Dẫu đời còn lắm nổi gai chông "
      Xa xôi cách trở vẫn hằng mong
      Ước nguyện bền lâu mối tơ hồng
      Chờ ngày hội ngộ vui duyên thắm
      Vững bước chung đường vượt gai chông

      Xóa
  11. LỖI HẸN
    Vắng em rồi, hoang phế một dòng sông
    Dừa rũ bóng tiếng tơ chiều rung rẫy
    Đường ra phố dòng xe tuôn chảy
    Nữa miệng cười, anh đậy kín niềm riêng

    Em đi rồi, vườn vắng giấc cô miên
    Chiếc lá rụng nghe thời gian quay ngược
    Những đêm trăng nỗi buồn như biết trước
    Mây mờ giăng, lời hẹn ước tan rồi!

    Mai người về, giúp hộ cánh đồng khô
    Mùa hanh nắng mẹ già lom khom bước
    Mai người về xin chút lòng năm trước
    Tưới dùm anh luống rẫy đã qua mùa!
    (Sang thăm Én. Đọc thơ em buồn man mác...dạ bồi hồi lỡ hẹn một dòng sông!)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. " Tưới giùm anh luống rẫy đã qua mùa "
      Để mầu hồng lại phủ kín vườn Thơ
      Cây lá trổ nụ hoa mùa nước ngược ?
      Tự hỏi lòng phải ngày này năm trước
      Buổi chia tay ngày ấy rủ nhau về
      Con đường làng nắng vẫn ủ tình quê
      Đình miếu cũ vẫn muôn đời hoài cổ
      Chiếc lá vàng khẽ rơi vào nỗi nhớ
      Nên câu thề trăn trở sáng vầng trăng
      Khách tha hương cùng thôn nữ bên đàng
      Vui hạnh ngộ ngập tràn bao khát vọng
      .
      Cám ơn anh đã sang chơi và tặng thơ hay . EMT chúc anh tuần mới luôn vui.

      Xóa
    2. Lại sang thăm Én. Chúc em luôn vui và hạnh phúc.
      Ang mang cả hai về up lên đây!

      Xóa
    3. EMT rất vui khi anh sang chơi và càng vui hơn được anh chiếu cố đến bài của mình đấy ạ .
      Chúc anh tối ấm áp bên người thân nhé !

      Xóa
  12. chúc chị vui chị nhe!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc em tuần mới luôn vui và công tác tốt nha .

      Xóa
  13. Chị ơi , chủ nhật vui nha chị !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cũng thật vui nhé .
      Chị vừa gửi mail cho em .Nhớ reply cho chị nha .

      Xóa
    2. Chị ơi chị gửi mail cho em thế nào , sao em ko thấy ? hay là em ko biết vào mail nhỉ ?

      Xóa
    3. Chị gửi đến thanhdung4568@gmail.com
      đúng đ. chỉ khg em ? em xem trong mục Thư rác xem có khg .

      Xóa
    4. Em ko thấy đâu chị ơi , lạ thật ...chúc chị yêu tối yêu thương chị nhé !

      Xóa
    5. Chị ghi đ. chỉ đúng khg em ? nếu chưa đúng , em ghi cho chị nha .

      Xóa
  14. Dệt mộng mơ theo dòng đời trôi chảy
    Cuộc tình tàn nếm trãi những vần thơ
    Tình cho em như cánh nhạn dật dờ
    Mùa đông đến bơ vơ chiều lạc lối
    Chúc EMT chiều chủ nhật nồng nàn thương yêu nhé
    http://www.awesomemyspacecomments.com/3/31060.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. " Mùa đông đến bơ vơ chiều lạc lối "
      Nếu nhớ mong xin đừng đau đớn vội
      Cũng xin đừng trách tội một vầng trăng
      Đời nếu trôi trong từng chuỗi giá băng
      Thì ước vọng sẽ tràn đầy hơi ấm

      EMT chúc anh tuần mới vui vẻ .

      Xóa
  15. Dệt mộng mơ theo dòng đời trôi chảy
    Cuộc tình tàn nếm trãi những vần thơ
    Tình cho em như cánh nhạn dật dờ
    Mùa đông đến bơ vơ chiều lạc lối
    Chúc EMT chiều chủ nhật nồng nàn thương yêu nhé
    http://www.awesomemyspacecomments.com/3/31060.gif

    Trả lờiXóa
  16. Hoàng hôn chầm chậm buông
    Gieo nhung nhớ vào hồn
    Tình yêu vào sương khói
    Mang theo giọt sầu tuôn
    Chúc chị chiều CN vui vẻ nhiều thương yêu và hp
    http://i.myniceprofile.com/248/24802.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đời trăm vạn nẻo đường
      Khi mình không cùng bước
      Nhạt nhòa câu yêu thương
      Tình bay đi muôn phương
      Chiều thứ ba vui và học tâp tốt nhé em .
      http://upanh.vn88.com/images/2013/03/12/diendanhaiduongcom22022.gif


      Xóa
  17. Đừng nói lời xa cách người ơi
    Thà rằng chẳng biết nhau thôi
    Biết rồi mỗi đứa mỗi nời sao đành...
    *-*-*-*-
    Tuần mới vui bình yên nhé Én thương mến ơi !
    https://lh6.googleusercontent.com/-7XuoCVCIt1k/USBPgP7mPxE/AAAAAAAABIw/XNO6kOqK5lI/w321-h228-p/ThucUong
    Nào buổi sáng ngon mắt cùng LR nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bó tay rồi nó không hiện theo yêu cầu Én ơi !

      Xóa
    2. Chiều qua mạng trục trặc , mình reply cho bạn khg được.
      Chúc bạn luôn an vui và hạnh phúc nhé !

      Xóa
  18. Gởi lại gió cùng mây về phương ấy
    Một lời chúc yêu thương ngập tràn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gởi em lời chúc tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nhé !

      Xóa
  19. Bài thơ sao buồn vậy chị ơi? sau hậu 8/3 vui nhiều lên chị nhé chúc chị gái của em luôn xinh tươi vui vẻ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ là thơ thôi em gái ơi ! chị vẫn vui khỏe .
      Chúc em luôn vui và hạnh phúc nhé !

      Xóa
  20. Dù cho ngang dọc khắp phương trời, cuối cùng điểm dừng chân của thuyền cũng là bến bạn ạ. chúc bạn ngày bình yên hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn đã chia sẻ .Chúc bạn tối ấm áp bên gia đình .

      Xóa
  21. Bao ngày xa cách ...bữa nay em wa tặng chị nà...một ngày mới nhìu may mắn chị nhé
    http://off1.picsrc.net/images/ytibu/591a1e224a3237de008437cd67b2aaa8.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thứ ba ngập tràn niềm vui nhé em yêu
      Chị gửi code post hình mới cho em về mail yahoo cue3 em , em nhận được chưa ? HN đã nhận được và thay rồi đó . Em dán code mới sẽ khg bị mất lời com nghe em .

      Xóa
  22. Chúc chị ngày mới tràn đầy niềm vui

    Trả lờiXóa
  23. Căn phong nhỏ giờ như thênh thang lạ
    Chuỗi ngày dài mông mênh quá hồn ta
    Em gặm nhấm bao nỗi niềm lạnh giá
    Lần cuối trao anh vần thơ đã nhạt nhòa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôm kỷ niệm để nghe hồn băng giá
      Nếm giọt sầu nên mắt biếc châu sa
      Con đường xưa giờ vẫn nở muôn hoa
      Nơi kỷ niệm đã trở thành xa lạ

      Xóa
  24. Bài thơ về cuộc tình 2 lối rẻ hả chị? chuyện của chị chăng? hihi. Ngày vui nhiều chị nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình trong thơ thôi em trai.
      Thứ ba vui với tin khả quan mới nhé em .
      http://www.matcuoi.com/smilies/3D_35.gif

      Xóa
  25. Nắng rưới vàng ngọn sóng
    Gió trải dài mênh mông
    Lá vàng đu lưỡi gió
    Liếm nhẹ mặt hồ trong.
    thơ của chị hay quá...nên sr mượn lời thơ góp vui...chúc chị mãi xinh tươi..hiiii

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nước vẫn chảy xuôi dòng
      Thuyền tách bến sang sông
      Cho một người ngóng trông
      Bao ngày tháng đợi mong
      Cám ơn em đã sang chơi ; chúc em luôn vui và xinh đẹp mãi nhé !

      Xóa
  26. Em sang thăm
    Chúc chị buổi chiều mát mẻ đong đầy thương yêu và hp
    http://img1.123tagged.com/en/love/401.jpg

    Trả lờiXóa
  27. LỜI THƠ ĐÊM NGHE LÒNG TA THỔN THỨC
    GIÓ XOAY CHIỀU EM LẠC GIỮA HỒN RƠI
    RỒI CHIỀU KIA BẤT CHỢT BƯỚC RÃ RỜI
    BỎ LẠI ĐÓ TÌNH CHƠI VƠI MUÔN THUỞ
    Chúc Én chiều vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dòng sông xưa với một thời luyến nhớ
      Người xa rồi cảnh vật hóa hoang sơ
      Mảnh trăng non trên cành trúc đợi chờ
      Ngày xum họp giờ trở thành vô vọng

      Xóa

    2. "bỏ lại đó tình chơi voi muôn thuở"
      người bước đi trong mùa đông lạnh chớm
      nét thu xưa vời vợi ở chung quanh
      những tháng ngày trôi nổi mái đầu xanh
      nay điểm bạc loanh quanh miền ký ức

      Xóa
  28. TRẨY HỘI

    Xuân về hây hẩy gió nồm nam
    Điểm chút hương xuân, chút gió hàn
    Lục tục trai thanh cùng gái đảm
    Sân đình mở hội khúc ca xoan.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Sân đình mở hội khúc ca xoan"
      Trẩy hội lim vui khắp xóm làng
      Gái trai đối đáp câu quan họ
      Hát đến khi nao ánh đuốc tàn

      Xóa
  29. Em thăm chị
    Chúc chị iu đêm ngọt ngào yêu thương ,an lành ngủ ngon chị iu nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị chúc em đêm nay ngủ ngon và có giấc mơ đẹp nhé !

      Xóa
    2. Em gái ơi ! chị sang nhà em viết lời com ,mấy lần đều khg thấy hiện ; sao kỳ vậy em ? ( hôm trước và hôm nay cũng vậy )

      Xóa
  30. http://2.bp.blogspot.com/-kPSfVHzhthY/ULsAxaJ2bcI/AAAAAAAARCo/wpuBW5jPIOw/s1600/Hinh-Anh-vui-+(400).jpg
    Chúc chị tấm hình vui này để ngày mới chị tràn ngập tiếng cười

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. MC tìm đâu ra tấm hình này nhìn không nín cười được vậy cho mình cười ké với Én nha Ha Ha Ha ...!!

      Xóa
    2. LR ơi ! đây là ảnh kỷ niệm của MC hồi nhỏ đó; đúng khg MC ?

      Xóa
    3. MC : Cám ơn em đã sang chơi và mang nụ cười sang đây . Chu1cem chiều vui nha.

      Xóa
    4. Ngày xưa khi còn nhỏ ở quê, MC và các bạn trong làng hay đi chăn trâu (nhà MC không có trâu mà đi chăn ké) vào những ngày hè, nghịch ngỡm lắm. Bây giờ nhớ lại đúng là kỷ niệm tuổi thơ thật đẹp.

      Xóa
    5. Chị đã gửi code post hình qua mail cho em vào luc 10:07 sáng nay , em nhận được chưa ?

      Xóa
  31. Sang thăm nàng Én cho đở nhớ nè !
    Nhà LR hôm nay bị xóa lời nhắn nữa rồi Én ơi !

    Mến chúc bạn hiền mãi mãi là cánh Én mùa Xuân nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tại code dán hình làm mất lời comment , bạn xóa code đó đi thì lời com sẽ hiện lạị đầy đủ . Bên mình đã xóa rồi và dán code khác , khg bị mất lời com nữa .Nếu bạn thích thì mình gửi cho bạn .
      Code mình đang sử dụng dễ dán và cũng tặng được clip nhạc nữa .
      Chúc bạn hiền luôn vui nha .

      Xóa
    2. Bạn ghi đ. chỉ gmail cho mình nha

      Xóa
    3. bạn hiền ơi ! mình qua nhà bạn viết com ,nhấp Xuất bản nhưng nó khg hiện lên , buồn quá.

      Xóa
    4. ĐC của LR đây : lanrung.us@gmail.com
      LR cũng thấy có bạn sang nhưng không hiện lời hiiii !

      Xóa
    5. Mình vừa gửi mail cho bạn , chúc bạn thành công .

      Xóa
    6. Chị cho em xin code dán hình đó nhé.
      Email: petminhchau@gmail.com
      Cảm ơn chị.

      Xóa
  32. Chiều thứ tư vui nhé em gái.

    Trả lờiXóa
  33. Em lại về đây
    nghe nắng hoàng hôn
    vương tóc mây
    nhớ nhung thổn thức
    tràn ký ức
    hồn vỡ trong mơ
    vạn mảnh sầu.

    Ghé thăm EMT ,chúc bạn có nhiều niềm vui nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. " vạn mảnh sầu"
      đau nhói trong tim
      lẻ cánh chim
      bay vào quá khứ

      Cám ơn bạn đã sang chơi . Chúc bạn cuối tuần vui nhé !

      Xóa
  34. Thăm bạn nhé.chúc bạn một đêm thật ngon giấc nhé .TKN

    Trả lờiXóa

*(Sao chép URL hình ảnh ) Biểu tượng cảm xúc, video youtube, dán vô khung comment không cần dùng thẻ.
*Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment [' JPG', ' GIF',' PNG',' BMP'].
*Blog NHẬN LINK YOU.TUBE ở phía dưới chữ CHIA SẺ.
*Cảm ơn các bạn đã comment cho bài viết. Chúc các bạn luôn vui và hạnh phúc.

BẢN QUYỀN