8 tháng 7, 2016

ĐƠN THÂN



ĐƠN THÂN

.
Quan trọng chi đâu việc lấy chồng
Thà rằng ở vậy để chơi ngông
Kết chi một trự luôn say xỉn
Buộc phải người điên sẽ rối lòng
Kệ thói a dua xiên xỏ thẳng
Mặc loài xu nịnh ví von cong
Đơn thân mà giữ gìn nhân cách
Hơn kẻ có đôi lại lộn chồng!

Thu-Yến Vũ
*******************
Thi hữu cùng vui thơ

HỌA VUI

Nói vậy mà không vậy chuyện chồng
Đơn thân ai cũng biến thành ngông
Nam thì bực bội mờ tâm trí
Gái lại cô đơn khó tấm lòng
Ngày lại ngày qua bà ngủ lạnh
Năm nầy năm khác ổng nằm cong
Chi bằng tròn, méo vừa ta úp
Chọn kỹ làm chi chẳng vợ, chồng ?./.

Trạn Trương Văn
**********

XIN THƯA

Bàn về cái chuyện nỏ ưng chồng
Đâu phải ai rồi cũng hoá ngông
Dạ vững khiến cô luôn sáng suốt
Tâm bền xui cậu mãi yên lòng
Ngày ngày thanh thản tâm ngay thẳng
Tháng tháng an nhàn dạ chẳng cong
Bà nguyệt ông tơ se chỉ thắm
Không câu duyên nợ khó thành chồng.
.
Thu-Yến Vũ
**************

SỐ TRỜI

Trời sinh gái lớn phải theo chồng
Cưỡng lại hẳn là chịu tiếng ngông
Mập béo gầy còm sao hả dạ
To cao thấp bé khó vừa lòng
Nào hay dẫu cứ đời bằng phẳng
Chả dở dù rằng kiếp xoắn cong
Chỉ tại duyên cao nên mới ế
Thôi đành mặc kệ chả cần chồng

Peter Lý
*********

DUYÊN NỢ
.
Con gái lớn lên phải có chồng!
Không thì thiên hạ nói là ngông
Dèm pha to nhỏ cho vừa dạ
Chỉ trỏ dọc ngang mới hả lòng
Dẫu biết đường đời bao lối thẳng
Đâu ngờ cuộc sống lắm đường cong
Nợ duyên nào phải trò đùa nhỉ
Nhắm mắt liều chi chuyện lấy chồng?

Thu-Yến Vũ
**************

Ở VẬY

Thiên hạ linh tinh chuyện vợ chồng
Tôi đây ở vậy để chơi ngông
Ở làng nhiều kẻ chẳng ưng dạ
Hàng xóm lắm anh cũng phật lòng
Tối sớm loanh quanh vờ uốn lượn
Ngày ngày lên xuống đánh vòng cong
Mặc ai gạ gẫm trò dê dẩm
Đã quyết bà đây chẳng lấy chồng

Nguyễn Thị Phương Thảo

***********
http://datdung.com/tacgia/thu-yen-vu/

16 nhận xét:

  1. Đọc thơ của bạn vừa xong
    Chợt nhận thấy ở trong lòng gai gai
    Vậy là bạn chửa yêu ai!
    Hay là còn đợi mối mai một chiều
    Chắc bạn không có máu liều
    Cũng không toan tính ít nhiều thiệt hơn
    Bạn ơi mở rộng tâm hồn
    Không màng tuổi tác chẳng buồn hèn sang
    Bạn ơi nghe tớ sang ngang
    Lấy chồng bạn sẽ thuộc hàng phu nhân
    Bao nhiêu thằng phải bần thần
    Cho bọn họ tiếc chậm chân mất đà
    Chẳng gần thì lấy chồng xa
    Không để thiên hạ dèm pha ế chồng
    Tội gì đêm đến nằm không
    Tớ sẽ giúp bạn chẳng đồng mối mai
    Tự nhiên bạn hết thở dài
    Chỉ vì có được bờ vai ngả đầu
    Lấy chồng có khó gì đâu
    Sao bạn lười thế bao lâu vẫn lười


    Tặng bạn Hihi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đọc xong tôi phải phì cười
      Cứ như thầy phán những lời đóng đinh
      Thưa rằng em hãi thất kinh
      Mấy ông say xỉn linh tinh lắm trò
      Đơn thân tối ngủ ngáy khò
      Sáng nằm nướng chút chẳng lo lắng gì
      Du lịch nếu thích thì đi
      Chẳng cần phép tắc, bấc chì của ai
      Chi tiêu thì chỉ mình xài
      Không phải lo lắng ngày hai bữa hầu
      Tình yêu khi mới, nhiệm mầu
      Nhưng nào ai biết ngày sau thế nào
      Mười hai bến nước lao đao
      Rơi vào bến đục khác nào đeo gông
      Ham chi cái sự "lấy chồng"
      Tu thêm vài kiếp để thành đàn ông :)

      Xóa
    2. Bây giờ mới rõ ngọn ngành
      Bạn tu vài kiếp để ''thành đàn ông''
      Bảo sao chẳng muốn lấy chồng
      Còn lo trên cổ cái gông vô hình
      Tôi đây là đứa thất tình
      Đã kiểm tra, chắc chắn mình đàn ông
      Bạn ơi bạn có chắc không
      Khi bạn đắc đạo đàn ông đầy đường
      Bấy giờ vẫn ế như thường
      Và con gái cũng ẩm ương càng nhiều
      Đua nhau ngủ nướng sớm chiều
      Lại đi du lịch quá nhiều thời gian
      Đàn ông vẫn ế tràn lan
      Sự tu của bạn sẽ tan giữa chừng
      Thôi nhé ở vậy thì đừng
      Lấy chồng ngay cho tôi mừng được không
      Bạn ở vậy chẳng lấy chồng
      Nên tôi mới ế mới không có ''vờ''

      P/r : (vờ là vợ ) Hihi!

      Xóa
    3. Lời khuyên của bạn bất ngờ
      Làm tôi cũng phải sững sờ nghĩ suy
      Bây giờ quyết định tức thì
      Tu thân là chính chẳng vì điều chi
      Cuộc đời còn lắm sân si
      Thân tâm an lạc quên đi muộn phiền
      .
      Hôm nay bạn nói hay quá nên Y hết phản biện được, hihi

      Xóa
  2. Nhừng bài xướng và họa theo lối đường luật của bạn và mọi người hay quá, Sỏi dốt món thơ đường nên dùng món 68 đặc sản dân tộc họa theo ý thơ của bạn cho vui, đừng chê Sỏi buồn chết hihi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn khiêm nhường quá, thể thơ nào cũng có cái hay riêng của nó. Thơ lục bát mượt mà, nhẹ nhàng thanh thoát mà ở thể thơ Đường khg có được bạn à.
      Rất vui khi được bạn tặng quà là một bài thơ 68 tuyệt vời.
      Chúc bạn luôn an vui.

      Xóa
  3. Thơ hay ạ
    http://i842.photobucket.com/albums/zz343/tieuthu_nt/09_zpsa3elcynq.gif

    Mời chị trà thanh thản

    Trả lờiXóa
  4. Là gái lớn lên phải lấy chồng !
    Có duyên, chẳng nợ vẫn còn không
    Thôi thì ở "zậy" cho nó "phẻ"
    Mặc cho bao kẻ thích vo-ve .
    ++++++++++++
    Vui cuối tuần Bạn hiền nhĩ !
    http://i727.photobucket.com/albums/ww275/a_akselija_photo_photo/WUW2mnwy8b.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phải duyên nên nợ, chung xe
      Cầm bằng chẳng đặng thì e đôi đường
      .
      Chúc Bạn hiền luôn vui khỏe nhé.

      Xóa
  5. Thăm chị và đọc thơ xướng họa vừa hay vừa vui.
    Chúc chị an lành !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Quỳnh đã sang chơi.
      Chúc em luôn vui nhé.

      Xóa
  6. Xin tặng bạn bài thơ * Bụi * ...
    Ta tự tặng ta chục đóa hồng,
    Thả hồn hòa quyện lẫn hư không,
    Để tâm thanh thản chưa nhòa bụi,
    Bụi chuyện nhân gian,chuyện vợ chồng...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi bạn đến nhà
      Tặng vần thơ đẹp làm quà giao lưu
      Chúc bạn sức khỏe dồi dào
      Đong đầy hạnh phúc ngày nào cũng vui.

      Xóa

*(Sao chép URL hình ảnh ) Biểu tượng cảm xúc, video youtube, dán vô khung comment không cần dùng thẻ.
*Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment [' JPG', ' GIF',' PNG',' BMP'].
*Blog NHẬN LINK YOU.TUBE ở phía dưới chữ CHIA SẺ.
*Cảm ơn các bạn đã comment cho bài viết. Chúc các bạn luôn vui và hạnh phúc.

BẢN QUYỀN