Read More
29 tháng 12, 2012
TRỞ VỀ QUÊ XƯA
Vì tương lai con tạm xa quê
Xa làng mạc và con đê quen thuộc
Xa mẹ hiền cùng bao người thân thiết
Chốn thị thành con gắng sức vươn lên
.
Nơi đô thành đất hẹp người đông
Bao khó khăn chồng chất tháng ngày
Dù cố gắng tay vẫn trắng bàn tay
Con lại nhớ về làng quê yên ả
.
Nơi quê cũ vẫn còn thơm hương rạ
Vẫn đồng xanh trĩu nặng lúa vàng
Qua bao ngày vất vả gian nan
Con trở gót xin quay về chốn cũ
Én Mùa Thu
28 tháng 12, 2012
BÌNH MINH TRÊN TÂY NGUYÊN
BÌNH MINH TRÊN TÂY NGUYÊN
Đêm dần tàn cho bình minh ló dạng
Giọt sương khuya còn đọng cánh hoa xinh
Đàn chim non đang ríu rít trên cành
Chào ngày mới trên Tây nguyên hùng vĩ
Read More
Đêm dần tàn cho bình minh ló dạng
Giọt sương khuya còn đọng cánh hoa xinh
Đàn chim non đang ríu rít trên cành
Chào ngày mới trên Tây nguyên hùng vĩ
27 tháng 12, 2012
26 tháng 12, 2012
CHIỀU TÂY NGUYÊN
CHIỀU TÂY NGUYÊN
Chiều dần buông mưa phùn giăng mắc
Ngàn thông xanh bao phủ đường đi
Vượt dốc cao uốn lượn ngoằn ngoèo
Đỉnh núi hiện dần dưới sương mù trắng xóa
Read More
Chiều dần buông mưa phùn giăng mắc
Ngàn thông xanh bao phủ đường đi
Vượt dốc cao uốn lượn ngoằn ngoèo
Đỉnh núi hiện dần dưới sương mù trắng xóa
25 tháng 12, 2012
ĐÊM TÂY NGUYÊN
ĐÊM TÂY NGUYÊN
Đêm Tây nguyên núi đồi tĩnh lặng
Sương phủ đầy thấm lạnh bờ vai
Cảnh vật chìm trong giấc ngủ dài
Nghe gió rít rừng thông xào xạc
Read More
Đêm Tây nguyên núi đồi tĩnh lặng
Sương phủ đầy thấm lạnh bờ vai
Cảnh vật chìm trong giấc ngủ dài
Nghe gió rít rừng thông xào xạc
22 tháng 12, 2012
TIẾNG TÙ VÀ MỤC TỬ BÁO TIN VUI
TIẾNG TÙ VÀ MỤC TỬ BÁO TIN VUI
HUY THANH
Tặng ÉN MùA THU
( MỪNG GIÁNG SINH 2012)
1-
Nửa đêm rực sáng thiên thần
Trần gian như có vạn lần hào quang
Tiếng tù và bỗng kêu vang
Báo tin Chuá xuống trần gian cứu đời
Nằm trong máng cỏ tuyệt vời
Mục đồng chào đón ba ngôi thiên thần
Read More
TIẾNG TÙ VÀ CỦA NGƯỜI MỤC TỬ CÔ ĐƠN
TIẾNG TÙ VÀ CỦA NGƯỜI MỤC TỬ CÔ ĐƠN
HUY THANH
Tặng EN MUA THU
1-
Che tay làm chiếc loa kèn
Âm thanh đồng vọng khắp miền thảo nguyên
Hồi còi trong tiếng đàn chiên
Vọng miền lau lách thâm xuyên núi đồi
Báo tin Chuá xuống đây rồi
Những thiên thần xuống ba ngôi giáng trần
Read More
20 tháng 12, 2012
BÂNG KHUÂNG
BÂNG KHUÂNG
Read More
Chiều LANG - BI-AN mưa phùn giăng lối
Nắng thưa dần , sương mù phủ không gian
Ngàn thông reo theo ngọn gió miên man
Nghe lạnh cóng , đỉnh RA - ĐA (*) chót vót


Nắng thưa dần , sương mù phủ không gian
Ngàn thông reo theo ngọn gió miên man
Nghe lạnh cóng , đỉnh RA - ĐA (*) chót vót
TIỀN GIANG mến yêu
Hình: Internet
Xuôi dòng thăm lại Tiền Giang
Một vùng ruộng lúa bạt ngàn thân thương
Nàng Thơm nổi tiếng ngát hương
Chợ Đào đặc sản vấn vương ân tình
Read More
VỀ HẬU GIANG .
(chợ nổi Cái Răng - nguồn :Internet
Đây là cây bẹo - nhìn vào cây bẹo, có thể biết chủ thuyền bán gì )
Read More
NGỠ NGÀNG!
Quen nhau từ thuở trăng tròn
Bên bờ sông nhỏ lối mòn năm xưa
Qua bao dầu dãi nắng mưa
Tình ta thắm thiết bởi vừa duyên nhau
BẠC LIÊU QUÊ TÔI
Ai về vùng đất Bạc Liêu
Quê hương tôi đó với bao nghĩa tình
Một vùng ruộng lúa mênh mông
Cò bay thẳng cánh bạt ngàn ruộng xanh
Câu hò điệu lý bên sông
Cùng câu vọng cổ hoài lang - Cao Lầu
Của nàng thôn nữ năm xưa
Mong người chinh chiến sẽ quay trở về
Én Mùa Thu
19 tháng 12, 2012
17 tháng 12, 2012
16 tháng 12, 2012
15 tháng 12, 2012
14 tháng 12, 2012
12 tháng 12, 2012
GIAN DỐI !
EMT
• 07:41 1 thg 4 2012
Có sá chi đâu ... một chữ tình
Khi người gian dối .... dấu che tôi
Tình kia ... tôi thả vào sông nước
Mặc dòng lờ lững.... cuốn xa trôi ...
Read More
11 tháng 12, 2012
10 tháng 12, 2012
9 tháng 12, 2012
8 tháng 12, 2012
CHUYỆN TÌNH BUỒN
Gió heo may lạnh thổi
Em thấy lòng xót xa
Tình yêu đã mất rồi
Anh là của người ta
Lòng buồn hồn chơi vơi
Khi nhớ về dĩ vãng
Nước mắt bỗng tuôn rơi
Giọt sầu dâng đôi môi
Hôm nao anh trở về
Anh nhìn em xa lạ
Cho lòng em băng giá
Cho tình càng chua cay
Em muốn quên tất cả
Chuyện tình buồn hôm nay
Nhưng càng thêm nhung nhớ
Anh hỡi anh có hay???
Kỷ niệm tuổi học trò
enmuathu
Anh nhìn em xa lạ
Cho lòng em băng giá
Cho tình càng chua cay
Em muốn quên tất cả
Chuyện tình buồn hôm nay
Nhưng càng thêm nhung nhớ
Anh hỡi anh có hay???
Kỷ niệm tuổi học trò
enmuathu
MÙA THU TRONG TÔI
Sài Gòn chẳng có mùa thu,
Nhưng sao tôi mãi tương tư với nàng
Tôi là chim én lạc đàn
Nên đành mang lấy nỗi buồn mênh mang
Mỗi lần hạ hết thu sang
Tôi, chim én nhỏ lang thang giữa trời .....
CẢM XÚC MƯA
Bây giờ là tháng 7 âm lịch,"tháng mưa ngâu" nên bầu trời luôn ảm đạm làm mình cũng chạnh buồn.
7 tháng 12, 2012
BẢN QUYỀN










































