HỌ NHÀ KHỈ
Một lũ bầy đàn sống ở hang
Rủ nhau xuống núi đến thôn làng
Tay chân lếu láo bày trò rối
Dạng điệu huênh hoang học cách sang
Làm xiếc đóng hề nơi phố thị
Hát tuồng, diễn thói khắp sơn trang
Áo quần sao giấu được nòi khỉ?
Lừa phỉnh bao người rõ ứa gan!
**********
ĐẢNG KHỈ !
Đu cành chuyền nhảy chả đào hang
Lập đảng ở chung giống xóm làng
Mồm mép tía lia làm hạ cấp
Thân mình uốn éo tưởng cao sang
Tranh giành ngôi vị mơ minh chúa
Níu kéo quyền uy mộng bá trang
Lột mặt một bày hoàn cốt khỉ
Trao rừng đổi ghế đúng lì gan
PL
************************
CON KHỈ
Chui rúc lâu ngày tận động hang
Đến khi được xuống chốn thôn làng
Nghênh ngang giống hệt, thằng trò ngố
Hợm hĩnh khác gì, bọn tập sang
Điệu bộ còn in loài thảo khấu
Tiếng kêu đâm nét lũ điền trang
Thay ngôi lộn kiếp làm ông chủ
Hỏi thử loài người có lộn gan
Duy Nguyên
****************
Hoạ bài HỌ NHÀ KHỈ
Tiên tổ bọn này loại sống hang
Tục ăn, giỏi phá, khéo la làng.
Rừng xanh một thuở bầy đàn ở.
Phố thị bây giờ lũ lượt sang.
Bắt chước loài người tô vẽ mặt.
Dấu đuôi cốt khỉ giả đài trang.
Nhưng mồm khọt khẹt sao che đậy ?
Loại giả nhân này thật quá gan !
Thanh Nguyen
****************
Bài xướng
Hoạ bài HỌ NHÀ KHỈ
Tiên tổ bọn này loại sống hang
Tục ăn, giỏi phá, khéo la làng.
Rừng xanh một thuở bầy đàn ở.
Phố thị bây giờ lũ lượt sang.
Bắt chước loài người tô vẽ mặt.
Dấu đuôi cốt khỉ giả đài trang.
Nhưng mồm khọt khẹt sao che đậy ?
Loại giả nhân này thật quá gan !
Thanh Nguyen
****************
Bài xướng
CON ẾCH
Cả đời chui rúc ở trong hang
Đến lúc được ra sống giữa đàng
Inh ỏi kêu la ồn cả xóm
À uôm khua náo rộn cho làng
Thân hình xấu xí có chi đẹp
Chân cẳng hoa hòe cứ tưởng sang
Ông bắt lột da om củ sả
Đồ con ếch nhái hay làm tàng
Duy Nguyên
http://datdung.com/ho-nha-khi-tho-hoa/
http://datdung.com/ho-nha-khi-tho-hoa/
https://lh3.googleusercontent.com/-VwybrTdb3rk/VoTuG0-qyuI/AAAAAAAARhI/CripY-wvqwg/w317-h369-no/Download-Free-Happy-New-Year-2016-GIF-Photos-And-Images-2.gif
Trả lờiXóaMời chị ly rượu mừng xuân an lành
Xướng họa thật hay và ý nghĩa.
Trả lờiXóaChúc chị an vui !
Những lời xướng họa thật hay
Trả lờiXóaChúc chị vui vẻ xuân này an khang
Một mùa xuân mới huy hoàng
Phát tài phát lộc ngập tràn chị nha ...
http://img.tuyentaphay.com/wp-content/uploads/2016/01/anh-dong-phao-hoa-dep-nhat-va-cau-doi-chuc-tet-2016-hinh-anh-4.gif
Mấy bài thơ vui quá. Cháu chúc cô đón Tết thật vui.
Trả lờiXóaÉn về đỏ sắc thu thay lá
Trả lờiXóaỞ giữa rừng phong nở đóa sen
GT em ghé thăm và chúc chị VẠN SỰ CÁT TƯỜNG.
Trả lờiXóaMến