29 tháng 12, 2015

BẮC DU 12/2015

NINH BÌNH


Dừng chân ghé tiệm bên đường
Món ăn dê núi mùi hương khác thường
Nậm dê cùng rượu ngọc dương
Hai món đặc sản để nhường quý ông, hihi




Tràng An lễ hội tưng bừng
Chín hang tuyệt đẹp nhớ đừng bỏ qua





Trời đông dưới nắng chiều tà
Gió se se lạnh mây là đà bay


Lên thuyền ngắm Hạ Long Bay
Kia Hòn Gà Chọi đắm say lòng người


Hang Đầu Gỗ- Động Thiên Cung
Thiên nhiên khéo tạo mông lung ảo huyền


Cầu Bãi Cháy đứng làm duyên
Ghi nhanh một kiểu du thuyền phía xa




Thong dong ngoạn cảnh cuối năm
Bình minh nắng ấm đến thăm (nhà) Bảo Tàng


Yên Tử có chùa Ba Vàng
Đường lên là những bậc thang vòng vèo


Sân chùa vắng vẻ buồn hiu
Dừng chân làm dáng bên cầu suối reo




Không gian thanh tịnh muôn bề
Lặng nghe suối chảy vỗ về tâm tư


Thủ đô nhộn nhịp tưng bừng
Điểm hẹn buổi tối ta cùng vui ca

 
Chí Phèo Thị Nở la cà
Ngồi xem văn nghệ í a tiếng chèo



HÀ NỘI điểm hẹn ước ao
Thăm chùa Một Cột sau vào Văn Miêu (Văn Miếu Quốc Tử Giám)




Đền Ngọc Sơn

Tháp Bút nhắc nhớ bao điều
Hậu sinh khả uý sáng chiều ghi tâm.
Thu-Yen Vu

BẢN QUYỀN