30 tháng 3, 2013
27 tháng 3, 2013
24 tháng 3, 2013
Thơ vui về tiền
Tiền là cái vật chi chi
Tiền là tờ giấy số ghi rõ ràng...
Có tiền phú quý giàu sang
Không tiền lắm kẻ cơ hàn điêu linh..
Có tiền bồ sẽ chung tình
Không tiền nó đá cho mình quay lơ ..
Có tiền kẻ đợi người chờ
Không tiền bạn hữu thờ ơ không màng
Có tiền đầy đủ họ hàng
Không tiền cô bác bàng hoàng chơi vơi
Có tiền thỏa thích ăn chơi
Read More
17 tháng 3, 2013
MƠ XA
Em mơ xa vào ngày mai tươi sáng
Hy vọng ngập tràn trong mộng yêu thương
Dệt mộng đẹp bằng bao niềm mơ ước
Khao khát dâng cao theo tháng năm dài
Sau bao ngày hy vọng với trông mong
Giờ còn lại niềm tin vừa đánh mất !
Én Mùa Thu
13 tháng 3, 2013
Chiều rơi!
Hình: Internet
Dòng sông lờ lững nước trôi
Gợi bao kỷ niệm đầy vơi trong lòng
Xa rồi những giấc mơ hồng
Bên nhau hạnh phúc chỉ là hư không
Chiều tà khuất nắng hoàng hôn
Mây mờ giăng phủ bồn chồn bước chân
Đường xưa lối cũ vẫn gần
Tình xa vạn dặm muôn phần nhớ nhung
ÉnMùaThu
8 tháng 3, 2013
6 tháng 3, 2013
THƠ VUI VỀ NGÀY 08 / 03 :BÀI AI ĐIẾU THÁNG BA

BÀI AI ĐIẾU THÁNG BA
Khóc ngày mồng tám tháng ba
Các ông buồn bã như cha chết rồi
Bỗng dưng không thấy mặt trời
Chui vào xó bếp rửa nồi rửa ơ
Lại còn cho bú con thơ
Giặt quần giặt áo ngồi chờ cơm sôi
Read More
3 tháng 3, 2013
BẢN QUYỀN










































