18 tháng 5, 2017

NGÀY HỌP MẶT


Thơ họa 1

NGÀY HỌP MẶT

Nâng ly cạn chén rượu cùng bia
Họp mặt nhau đây chớ vội "dìa"
Tâm sự đầy vơi bao chuyện vãn
Hàn huyên to nhỏ lắm điều ria
Ưu tư trĩu nặng theo thời vận
Khúc mắc dâng tràn bởi lối chia
Mờ mịt đường bay chim mỏi cánh
Cá đàn phơi xác ở ngoài kia!

Thu-Yến Vũ
*****
Bài xướng

CUỘC NHẬU ĐỒNG MÔN


Mấy chục năm rồi chẳng rượu, bia.
Hôm nay lão quyết trụ không “dìa”.
Đồng môn thuở trước bao hằng lớp.
Chiến hữu bây giờ chỉ mấy tia.
Nhạc cũ hoà âm theo cặp đũa.
Đàn xưa bắt nhịp với đôi thìa.
Cùng nhau ta trút niềm tâm sự.
Cạn chén ân tình nỗi hợp chia

TRUNG SĐ7BB
***********
Họa 2:

THẤM ĐƯỢM MUÔN TÌNH


Cạn chén cùng nhau sạch cốc bia
Bên nhau hớn hở chả ưa dìa
Hàn huyên kỷ niệm thời xuân tụ
Chuyện vãn trường xưa buổi hạ lìa
Nhạc lắng cung thương dòng mộng úa
Thơ trôi tiết điệu bến mơ kia
Nâng ly uống cả bầu tâm sự
Thấm đượm muôn tình nghĩa đậm chia.

Hương thềm mây
18.5.2017
********
Họa 3:

BỢM MỒI

Mãn tiệc quanh bàn đủ thứ bia
Cuồng chân tréo cảng rũ nhau dìa
Cơm còn mấy hột treo đầu mỏ
Cháo vẫn đôi dòng nhỏ cạnh ria
Thói hễ rời mâm chờ thịt gởi
Quen rồi bỏ cuộc đón phần chia
Người ta chỉ trích đồ ăn tục
Chỉ biết no lòng hỡi bọn kia ./.

BỤI THỜI GIAN 20/05/2017

12 nhận xét:

  1. họa cùng bạn nhé.mến
    THẤM ĐƯỢM MUÔN TÌNH
    Cạn chén cùng nhau sạch cốc bia
    Bên nhau hớn hở chả ưa dìa
    Hàn huyên kỷ niệm thời xuân tụ
    Chuyện vãn trường xưa buổi hạ lìa
    Nhạc lắng cung thương dòng mộng úa
    Thơ trôi tiết điệu bến mơ kia
    Nâng ly uống cả bầu tâm sự
    Thấm đượm muôn tình ngõ rẻ chia.
    Hương thềm mây
    18.5.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh cùng họa thơ. Em xin phép đưa lên trên.
      Chúc anh cuối tuần vui nhiều.

      Xóa
  2. Nhờ tyv sửa giúp câ 8 thành
    -Thấm đượm muôn tình nghĩa đậm chia.

    Trả lờiXóa


  3. Đã chết đi rồi để lại bia
    Sống là gửi xác chết lại ''dìa''
    Công danh lừng lẫy mà hóa vãn
    Đức độ thâm trầm cũng ra ria
    Một kiếp nổi trôi theo thời vận
    Sang hèn trời định đã phân chia
    Hành lý sẵn sàng chờ cất cánh
    Kệ cha thế sự ở ngoài kia!

    Sởi sang thăm bạn thấy đường luật thì họa chút cho vui, Hihi mong bạn thể tất, không chê!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn Sỏi sang chơi và cùng vui thơ là điều hân hạnh cho Y nên đâu có chuyện "chê" ở đây.
      Do mạng trục trặc đưa nhầm lời com của bạn vào mục spam; tối qua tình cờ Yến mới biết; mong bạn không giận Y nhé.

      Chúc bạn ngày nghỉ có nhiều niềm vui.

      Xóa
  4. Tham8 TYV d9o5 to7.Chuc1 luo6n an lanh2.Men61

    Trả lờiXóa
  5. BỢM MỒI

    Mãn tiệc quanh bàn đủ thứ bia
    Cuồng chân tréo cảng rũ nhau dìa
    Cơm còn mấy hột treo đầu mỏ
    Cháo vẫn đôi dòng nhỏ cạnh ria
    Thói hễ rời mâm chờ thịt gởi
    Quen rồi bỏ cuộc đón phần chia
    Người ta chỉ trích đồ ăn tục
    Chỉ biết no lòng hỡi bọn kia ./.

    BỤI THỜI GIAN 20/05/2017
    Họa vui cùng Yến . Chúc luôn bình an nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh cùng họa thơ.
      Em xin đưa lên trên nhé.
      Chúc anh luôn vui.

      Xóa
  6. Sang thăm chị, đọc thơ và họa của các anh chị hay quá ! Em thì khg biết họa thơ nên chỉ thưởng thức rồi về. Chúc chị có ngày CN hồng !

    Trả lờiXóa

*(Sao chép URL hình ảnh ) Biểu tượng cảm xúc, video youtube, dán vô khung comment không cần dùng thẻ.
*Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment [' JPG', ' GIF',' PNG',' BMP'].
*Blog NHẬN LINK YOU.TUBE ở phía dưới chữ CHIA SẺ.
*Cảm ơn các bạn đã comment cho bài viết. Chúc các bạn luôn vui và hạnh phúc.

BẢN QUYỀN