22 tháng 1, 2015

Tỷ Phú Thời Gian



Ta là tỷ phú thời gian

Bước chân thong thả đi ngang cuộc đời

Một dòng tất bật ngược xuôi

Ta riêng ngồi lại với hơi thở mình.
Read More

16 tháng 1, 2015

Nếu Không Còn Ngày Mai


Giả dụ ngày mai.. tôi bỏ tôi
Dù bao mộng ước vẫn đầy vơi..
Tôi sẽ đi trong niềm thanh thản
Hay ngoảnh nhìn sau.. lệ tiếc đời?
Read More

6 tháng 1, 2015

DU XUÂN ĐẦU NĂM: HÀ TIÊN - PHÚ QUỐC



 Đón chào năm mới vừa sang
Tham quan một chuyến, chùa Hang kia rồi
Chùa Hang- Hà Tiên; 6g sáng 01/1/2015 

Read More

BẢN QUYỀN