2 tháng 4, 2015

HOÀI VỌNG



HOÀI VỌNG


Cuối xuân nắng hạ đã theo về 
Lữ khách miệt mài có nhớ quê? 
Khóm trúc xinh xinh bên mái lá
Luỹ tre nghiêng ngả cạnh triền đê 
Cánh diều no gió căng phần phật 
Tiếng sáo đau chiều khóc tỉ tê 
Bến nước dòng sông nhiều kỷ niệm
Người đi thuở ấy vẫn chưa về! 

TYV-EMT

----------------
Bài hoạ 1


NHỚ LÀNG QUÊ
Hạ đến nồng oi gió nóng về
Đường mây trắng mộng nhớ làng quê
Hàng tre ngã bóng soi tình nước
Khóm liễu nghiêng mình ngắm nghĩa đê
Dáng mẹ mưa dầm lòng khổ cắt
Thân cha dãi nắng dạ sầu tê
Theo chân dĩ vãng bao mơ mộng
Lối cũ đường thôn nhẹ bước về
GM.Nguyễn Đình Diệm
--------------
Bài hoạ 2

HOÀI MONG
Sắc đậm vàng rôm theo nắng về
Cung trầm âm phối nỉ non quê
Đất trời biệt xứ sầu muôn dặm
Sông nước chia dòng xót quãng đê
Phượng trải vuông khăn quàng mắt nhói
Ve ngân sợi chỉ xoắn lòng tê
Hoài mong tự thuở đời xa vắng
Em hẹn,mà sao chẳng thấy về ?!
Lý Đức Quỳnh


                                                      

23 nhận xét:

  1. Hạ đã chen chân nắng đã về
    Nhớ vàng như nắng trải đồng quê
    Thủy chung như trúc chiều xanh lá
    Mình làm cánh bướm lượn triền đê
    Một nắng hai sương diều vẫn thế
    Tiếng sáo vi vu điệu tái tê
    Nước sông vẫn một dòng kỷ niệm
    Có hẹn hò đâu để trở về!

    Họa thơ bạn cho vui bạn nhé, luôn mong bạn khỏe!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi bạn sang chơi và tặng thơ, cám ơn bạn nhiều.
      Chúc bạn tối vui nhé.

      Xóa
  2. NHỚ LÀNG QUÊ
    Hạ đến nồng oi gió nóng về
    Đường mây trắng mộng nhớ làng quê
    Hàng tre ngã bóng soi tình nước
    Khóm liễu nghiêng mình ngắm nghĩa đê
    Dáng mẹ mưa dầm lòng khổ cắt
    Thân cha dãi nắng dạ sầu tê
    Theo chân dĩ vãng bao mơ mộng
    Lối cũ đường thôn nhẹ bước về
    GM.Nguyễn Đình Diệm
    http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2011/05/04/thuoc-tu-cay-hoa-gao-1.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. NHỜ TYV SỬA GIÚP TỪ "MỘNG" CÂU 7 THÀNH TỪ "ƯỚC" NHÉ.
      THÂN MẾN
      CHÚC AN LÀNH

      Xóa
    2. Cám ơn bạn đã tặng bài hoạ hay. Xin được đưa lên entry nhé.
      Chúc bạn tối ấm áp bên người thân.

      Xóa
  3. Wo ! Chị Én lớn của bé làm thơ 7 chữ hay quá lun và bài họa của bác(GM.Nguyễn Đình Diệm) cũng thiệt hay ! Cái ni ngừ ta gọi là SONG KIẾP HỢP BÍCH nà Chị gái hí hí.
    Kính chúc chị Én lớn yêu qúy của bé luôn vui trong tình Thi hữu ạ ! Chị ngủ ngon mộng đẹp nhen. Chụt chụttt :-*:-*
    http://quinousse.q.u.pic.centerblog.net/3e189e0b.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Én em thiệt là dễ thương, chụt chụt em gái nhiều cái nè. http://4.bp.blogspot.com/-D6ir6KDrgAg/TexAYudBo1I/AAAAAAAAAsI/xBU2SlFwvt0/s1600/YellowFaceTwo017.gif
      http://3.bp.blogspot.com/-C6VNexeSmCw/U-nc48rR1zI/AAAAAAAACO0/UDwEKgChKrg/s1600/unnamed.gif

      Xóa
  4. ghé thăm chị và đọc thơ ...huuuu chị làm em nhớ quê rùi nè....
    ngày mới mưa chúc chị vui nhé, chị gái...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhớ quê thì mấy hôm nữa được nghỉ lễ nhiều ngày, em gái về quê chơi là vui ngay.
      Cuối tuần thật vui nhé em.

      Xóa
    2. cảm ơn chị gái.. đã ghé nghe nhạc cùng em. chị ah, k biết sao mỗi lần vào blg em khó quá. vào mail thì đc. em giảm bớt các tiện ích xem thế nào. nhiều lúcrảnh ,tranh thủ vào blg đọc bài, vào mãi k đc - nản quá chị à...
      chúc chủ nhật vui nhé chị iu...( em đang định hè này cho bọn nhóc về thăm quê- nhưng mới đang là dự định chj ah ...)

      Xóa
  5. Em sang thăm,góp họa cùng chị:
    HOÀI MONG
    Sắc đậm vàng rôm theo nắng về
    Cung trầm âm phối nỉ non quê
    Đất trời biệt xứ sầu muôn dặm
    Sông nước chia dòng xót quãng đê
    Phượng trải vuông khăn quàng mắt nhói
    Ve ngân sợi chỉ xoắn lòng tê
    Hoài mong tự thuở đời xa vắng
    Em hẹn,mà sao chẳng thấy về ?!
    Lý Đức Quỳnh
    Chúc chị luôn an vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Quỳnh đã có bài hoạ hay; chị đưa lên entry để các bạn cùng thưởng thức nhé.
      Chúc em cuối tuần có nhiều niềm vui.

      Xóa
  6. http://s41.radikal.ru/i094/0903/a3/2b2a120be6a9.gif

    Thơ đều thật thích chị ạ, Mời trà đêm an lành chị nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://1.bp.blogspot.com/-Kv8l_1XbI_w/U60QsRhvNGI/AAAAAAAABvM/nhEjtRkzjkU/s1600/01_zps2fbfeba5-1.jpeg
      Cám ơn HP; nào ta cùng thưởng thức trà ô- long nhé.

      Xóa
  7. Nhớ thuở xa xưa nắng hạ về
    Phượng đỏ trên cành đẹp đê mê
    Bên nhau vui thả con diều giấy
    Cánh diều căng gió lộng trời quê ....

    EM SANG THĂM ,CHÚC CHỊ NGÀY CN TƯƠI HỒNG THẬT VUI !

    http://adelette.a.d.pic.centerblog.net/a2a1af76.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em gái Hằng Nga sang chơi và tặng thơ hay.
      Chúc em tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nhé.

      Xóa
  8. Sang thăm em đoc thơ xướng họa hay quá. Chúc em chủ nhật vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến
    https://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2013/12/2013-1.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn chị sang chơi và tặng ly cà phê đầy trìu mến.
      Em chúc chị chiều thứ ba vui nhé. http://3.bp.blogspot.com/-NrcBwmPFKHo/TexA4oeUQCI/AAAAAAAAAvw/ZHGwcygvdAo/s1600/YellowFaceTwo075.gif

      Xóa
    2. Cám ơn chị sang chơi và tặng ly cà phê đầy trìu mến.
      Em chúc chị chiều thứ ba vui nhé. http://3.bp.blogspot.com/-NrcBwmPFKHo/TexA4oeUQCI/AAAAAAAAAvw/ZHGwcygvdAo/s1600/YellowFaceTwo075.gif

      Xóa
  9. Cánh diều nhỏ chở tuổi thơ xa khuất
    Bay về đâu thời hoa bướm ngất ngây ?
    Tôi về hát với cơn say
    Nghe bồi hồi nhớ những ngày xa xưa.

    Ghé thăm Yến Vũ sáng nay,đọc bài thơ nghe như
    có niềm thương nhớ nào dâng lên trong nắng mới.
    Chúc Yến Vũ chủ nhật vui vẻ nhé.Thân mến

    http://cyvee.com/Resources/group_photo/1810.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những lời thơ đồng cảm của Duy gửi tặng thật hay, cám ơn bạn nhiều.
      Chúc bạn chiều thứ ba vui nhé.

      Xóa
  10. Chúc chị tuần mới vui vẻ nhiều may mắn cv làm tốt nhé chị iêu ,em sang thăm chị !

    http://img1.123tagged.com/en/monday/209.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những nụ hồng cùng lời chúc thật dễ thương, cám ơn em
      Chiều thứ ba tung tăng vui nhé em gái.

      Xóa

*(Sao chép URL hình ảnh ) Biểu tượng cảm xúc, video youtube, dán vô khung comment không cần dùng thẻ.
*Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment [' JPG', ' GIF',' PNG',' BMP'].
*Blog NHẬN LINK YOU.TUBE ở phía dưới chữ CHIA SẺ.
*Cảm ơn các bạn đã comment cho bài viết. Chúc các bạn luôn vui và hạnh phúc.

BẢN QUYỀN