30 tháng 5, 2013

25 tháng 5, 2013

THƠ VUI : MƯỜI THƯƠNG

- Một thương cái tướng lùn lùn
- Hai thương ăn nói lung tung khác người
- Ba thương cái miệng sứt môi
- Bốn thương mắt lé . ..làm tôi mơ màng

Read More

20 tháng 5, 2013

THAM LUẬN : CUỘC BÚT CHIẾN THƠ CŨ VÀ THƠ MỚI : LUẬT THEO THƠ HAY THƠ THEO LUẬT ?


Các bạn thân mến ,
Đây là bài Tham Luận sưu tầm của TS Huy Thanh , chủ đề viết về Cuộc bút chiến Thơ cũ và Thơ mới , trong đó có phần đầu bài THAM LUẬN của anh viết về Thơ Đường Luật . Thiết nghĩ nhiều bạn bloggers cũng quan tâm tìm hiểu về Thơ Đường Luật nên  tôi đăng bài này để các bạn Tham Khảo . Mời các bạn cùng xem nhé .

THAM LUẬN :

CUỘC BÚT CHIẾN THƠ CŨ VÀ THƠ MỚI :  

LUẬT THEO THƠ  HAY THƠ THEO LUẬT ?


HUY THANH
Read More

16 tháng 5, 2013

LẶNG LẼ



Sương rơi phủ trắng ngập chân đồi
Từng tiếng chim chiều  giọng hót rơi
Không gian mờ ảo buồn hiu hắt
Lữ khách chân đi luống ngậm ngùi

Read More

11 tháng 5, 2013

ƯU TƯ




             Còn đâu ngày tháng êm đềm

     Hong khô kỷ niệm vào miền hư vô

Read More

5 tháng 5, 2013

HÈ VỀ



Tháng năm tia nắng hoe vàng


Vào hè phượng đỏ ngập tràn lối đi



Sân trường nhộn nhịp mùa thi



Tung bay cánh phượng ước gì hỡi em ?



Én Mùa Thu



 photo signature_2_zpsff07f966.gif

1 tháng 5, 2013

MÙA HOA PHƯỢNG



Em có thấy hè về hoa phượng nở
Ve ngân vang hát khúc biệt ly sầu
Tuổi học trò thơ mộng biết tìm đâu
Khi dòng đời ngược xuôi về muôn nẻo

Read More

BẢN QUYỀN