27 tháng 4, 2013

TRĂN TRỞ

TRĂN TRỞ



một nỗi buồn trăn trở những đêm thâu
vẳng xa đưa như có tiếng kinh cầu
ngày tiễn biệt em về miền thiên cổ

giọt mưa buồn ngỡ giọt lệ tuôn rơi
Read More

23 tháng 4, 2013

HỎI EM

HỎI EM


Chiều nhạt nắng mây ngừng trôi lãng đãng
Bóng hoàng hôn chợt len đến bên thềm
Ta lặng nhìn nơi góc phố buồn tênh
Tìm hình bóng người thương còn xa vắng

Read More

22 tháng 4, 2013

THƠ VUI : CÔ BẮT LÀM VĂN TẢ BÀ

CÔ BẮT LÀM VĂN TẢ BÀ 


Bà ngoại em vẫn chưa già

Chiều chiều bà cưỡi xe ga ra đường

Mắt bà vẫn rất tinh tường

Tóc nhuộm ánh tím soi gương mỗi ngày


Nhưng Bà em vẫn rất hay

Bà chăm con cháu luôn tay luôn mồm

Read More

18 tháng 4, 2013

KỶ NIỆM BUỒN



KỶ NIỆM BUỒN

Nha Trang biển vắng chiều nay
Tiếng chim lẻ bạn gọi bầy nhớ nhung
Xa nhau muôn dặm nghìn trùng
Thương về phố biển trùng trùng sóng xa

Read More

14 tháng 4, 2013

CẦU MƯA





 Giao mùa  nắng gắt chói lòa

Mồ hôi tuôn đổ như  là xông hơi

Mong mưa rơi xuống nơi nơi

Để cây xanh lá để chồi đơm bông
Read More

10 tháng 4, 2013

TÌNH NGƯỜI LÃNG TỬ




TÌNH NGƯỜI LÃNG TỬ

người lãng du tình yêu luôn sâu đậm
vết thương lòng còn mãi với thời gian
dù bao năm tình vẫn chẳng lụi tàn
đêm lẻ bóng nhớ nhung hình bóng cũ


Read More

5 tháng 4, 2013

VÀO HẠ


VÀO HẠ 
















Tháng tư mây xám ngang trời

Cơn mưa chợt đến vội rời lìa xa

Tháng tư nắng sáng chói lòa

Tiết trời oi bức như phà lửa nung
Read More

3 tháng 4, 2013

BUỒN !

BUỒN !

123tagged.Com



Đêm dần buông dưới lầu vọng nguyệt

Tiếng đàn ai réo rắt gợi sầu

Nghe dư âm dường như tha thiết

Hư ảo dần trổi dậy vết đau

Read More

BẢN QUYỀN